Bệnh nhân V.N.P.A. (sinh năm 2006) đang làm việc trên đảo Sinh Tồn thì đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó rối loạn ý thức, hôn mê sâu vào trưa 14/1.
Quân y đảo Sinh Tồn chẩn đoán bệnh nhân bị thoát vị bẹn trái với kích thước lớn, dọa nghẹt, nên đã tiến hành phẫu thuật, cắt 1/3 mạc nối, còn lại đẩy ngược vào ổ bụng, tái tạo thành bụng hỗn hợp.
Giữa biển khơi dạt dào sóng vỗ, quân và dân Trường Sa cùng đón Xuân trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ, cùng nhau tận hưởng những món ăn truyền thống, làm ấm lòng người nơi đảo xa.
Tàu 418 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo Tiên Nữ, đã nhanh chóng đến đảo đón bệnh nhân Nguyễn Phú Quốc chuyển tuyến đến bệnh xá xã đảo Sinh Tồn để điều trị.
Tàu cá đã liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn để xin hỗ trợ và được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ sửa chữa cân chỉnh hệ thống phun nhiên liệu, gia công buly máy phát điện.
Nhận lệnh cứu nạn, cán bộ, thủy thủ tàu Trường Sa 22 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận vị trí tàu bị nạn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để lai kéo vào âu tàu đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa.
Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn và tàu 740 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã triển khai bơm nước từ tàu cá ra ngoài, làm dây cứu kéo và thành công đưa tàu cá ra khỏi khu vực mắc cạn.
Qua thăm khám và hội chẩn với Viện Y học Hải quân, Bệnh xá đảo Sinh Tồn chẩn đoán ngư dân Nhiên trên tàu cá BTh 95239 TS bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 12 và đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu.
Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4, cắt cử tàu Kiểm ngư KN417 tiến hành lai kéo tàu cá BTh 97497 TS từ đảo Sinh Tồn Đông về đất liền để sửa chữa.
Trước thiên nhiên khắc nghiệt với nắng gió, với phong ba bão tố nhưng quần đảo Trường Sa vẫn toát lên một vẻ đẹp kiên cường và bất khuất trước biển cả.
Đối với cán bộ, chiến sỹ trên các đảo ở quần đảo Trường Sa, hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao là “món ăn” tinh thần, không chỉ giúp họ có thêm sức khoẻ mà còn vơi đi nỗi nhớ nhà, yên tâm công tác.
Toàn đảo Sinh Tồn tràn ngập không khí rộn ràng, nô nức mừng Đảng, mừng Xuân. Quân và dân trên đảo có nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội XIII của Đảng.
Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129-Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã giúp hai tàu cá khắc phục thành công sự cố liên quan đến máy phát điện để tiếp tục vươn khơi.
Tổ cấp cứu hàng không của Bệnh viện Quân y 175 vừa thực hiện chuyến bay ngay trong đêm đưa 2 ngư dân gặp nạn trên quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền cấp cứu.
Theo thông lệ, sáng mùng 1 Tết hằng năm, các đảo trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức cho quân và dân chào cờ đầu năm mới. Ngay sau lễ chào cờ là lễ duyệt đội danh dự.
Trong mỗi món quà được gửi ra Trường Sa đều mang theo các câu chuyện khác nhau, chan chứa tình yêu sâu nặng với biển đảo, hướng về lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà chủ nhân của món quà gửi gắm.
Bánh chưng ở đảo thường gói bằng lá bàng vuông kết hợp với lá dong từ đất liền ra. Bánh chưng gói bằng lá bàng vuông sau khi luộc sẽ có màu xanh hơn lá dong, có vị chát đặc trưng, mang dư vị biển.
Ở Trường Sa, nhiều chiến sỹ tuổi đời còn rất trẻ đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong số đó, có những chiến sỹ vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.