"Để thành công, ngoài nỗ lực còn có sự may mắn"

"Nữ hoàng điền kinh Việt Nam" Nguyễn Thị Hương cho biết, trong thể thao, ngoài nỗ lực, cố gắng của bản thân còn có sự may mắn.
Đón nhận tin được bầu chọn là Vận động viên tiêu biểu nhất của năm 2009, Vũ Thị Hương cho biết mình rất vinh dự và tự hào.

"Nữ hoàng điền kinh Việt Nam" cũng cho biết sẽ đặt mục tiêu cải thiện thành tích tại ASIAD 2010, nhưng Hương cũng cho rằng, trong thể thao, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản thân còn có sự may mắn nữa.

Ở tuổi 23, Vũ Thị Hương đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp thể thao, nhưng vinh quang của cô đã phải đánh đổi bằng không ít những "thất bại".

Là một người có tính cách khá mạnh mẽ, nhưng Hương lại rất ngại tiếp xúc với báo chí và thường im lặng khi ai đó hỏi về chuyện "ngoài chuyên môn".

Năm 2005, cô gái xứ chè Thái Nguyên được gọi tập trung đội dự tuyển Quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 23 nhưng chỉ một thời gian ngắn, Vũ Thị Hương lại nhận được quyết định trả về địa phương.

Tuy nhiên, việc bị trả về địa phương không làm Hương suy sụp mà càng làm quyết tâm của cô gái trẻ người Thái Nguyên lên cao hơn. Hương muốn chứng minh rằng việc bị loại khỏi đội tuyển Quốc gia chính là sai lầm của những người quản lý.

Và ngay tại giải Vô địch toàn quốc 2005, dù không được tập cùng đội tuyển với "thầy tốt, sân tốt", Vũ Thị Hương vẫn vượt qua nhiều đối thủ, đoạt huy chương vàng cả hai nội dung 100m và 200m.

“Cú sốc” thành tích ấy đã khiến Hương trở thành một hiện tượng được dư luận đặc biệt quan tâm trước thềm SEA Games 23. Như một hiệu ứng, sức ép đã khiến Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh buộc phải gọi Hương vào tập trung.

Trên trường quốc tế, Hương lại một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh và tài năng tuyệt vời khi bứt tốc độ một cách thần kì, vượt qua hàng loạt đối thủ để bước lên giành tấm huy chương vàng nội dung 100m và huy chương bạc 200m.

Tiếp đến, chuẩn bị cho AIG 3, dù vừa trải qua chấn thương, Vũ Thị Hương vẫn tuyên bố chắc nịch: “Tối thiểu tôi cũng rời AIG 3 với một huy chương đồng”.

Mặc dù Hương chỉ có một tháng tập tại Nhổn và khoảng vài buổi làm quen với đường chạy 60m tại Cung điền kinh trong nhà nhưng không chỉ xác lập kỷ lục Quốc gia ở đường chạy này mà Hương còn phá kỷ lục Đại hội với thành tích 7 giây 24.

Ngay sau đó, tại SEA Games 25, Vũ Thị Hương một lần nữa khiến giới điền kinh khu vực Đông Nam Á phải ngả mũ thán phục khi giành huy chương vàng nội dung chạy 100m với thành tích 11 giây 34 và 20m.

Nói về Vũ Thị Hương, huấn luyện viên Nguyễn Đình Minh cho biết, Hương là vận động viên có cá tính mạnh, tài nhiều, tật cũng không ít.

Tố chất rất quan trọng và quyết định phần nhiều đến thành công của Hương chính là tinh thần thi đấu rất cao. Cô không ngán bất kỳ đối thủ nào trên đường đua, đó là tinh thần thép mà rất ít vận động viên Việt Nam có được.

Với nghị lực và "tinh thần thép", hy vọng Vũ Thị Hương không dừng ở thành tích hiện tại mà còn tiến xa ở đấu trường khu vực./.

Nam Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục