Độc, ngon và... đã

Đêm CK 2 Vietnam’s Got Talent: Độc và thật… đã!

Nhóm Mộc thật độc. “Đặc sản” nhạc kịch thật ngon. Gia đình bong bóng thật duyên. Real popping thật đã và còn có cả sự… “sexy" nữa!

 

Trên sân ga tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent mùa này có lẽ chưa có đêm thi nào mà các tiết mục lại được tán thưởng nhiều tính từ “nóng”đến vậy- Nhóm Mộc thật độc. “Đặc sản” nhạc kịch thật ngon, Gia đình bong bóng thật duyên, Real Popping thật đã và còn có cả sự… “sexy” nữa!

Thật độc, thật "ngon"...


Từng dành được lời khen trong vòng bán kết: “Đây mới chính là acapella. Nếu ai muốn giành giải nhất cuộc thi này thì phải đánh bại các bạn.” Mở đầu đêm thi chung kết 2, phần biểu diễn của nhóm Mộc cũng hứa hẹn sẽ đưa lại cảm xúc thú vị và mới lạ.

Không làm khán giả thất vọng, Mộc đã mở ra không gian huyễn hoặc, ma mị trong phong cách acapella, nhưng không kém màu sắc hiện đại, tươi trẻ, pha chút rock, acoustic, beatbox một bài hát đương đại khó “Dệt tầm gai”.

"Các bạn đã dán chặt tôi vào chiếc ghế để lắng nghe thật kỹ phần hợp âm. Tay tôi nổi cả gai ốc. Rất đẹp. Rất tuyệt vời. Các bạn không còn là Mộc-mộc mạc nữa rồi mà rất tinh vi. Rất độc,” nghệ sỹ Thành Lộc nhận xét.

Riêng nhạc sỹ Huy Tuấn thì vừa tán dương tài năng của nhóm, vừa “ném đá” thị trường âm nhạc vốn đang “bấn loạn” hiện nay: “Tôi đã nghe vô số tác phẩm rất ảo, thật giả lẫn lộn. Các bạn đang làm một việc rất chuyên nghiệp là trình diễn mộc mạc bằng chính giọng hát của mình. Nhiều ca sỹ ngoài kia mặc dù chuyên nghiệp sẽ phải xấu hổ. Và số ca sỹ chuyên nghiệp còn lại sẽ tán dương vì các bạn quá tài năng.”

Phần thi Parkour của nhóm nhảy “Gia đình bong bóng” cũng đem lại hương vị mới lạ trong đêm thi chung kết.

Có cái tên thật mong manh và dễ vỡ nhưng một lần nữa 11 thành viên của nhóm đã khẳng định kỹ thuật điêu luyện và sự rắn rỏi. Nó đã thuyết phục được nữ giám khảo Thúy Hạnh cũng lời hứa hẹn: “Tôi sẽ nhắn 22 tin bầu chọn cho 11 thành viên!”

Nhận xét về hương vị mới lạ của nhóm lần này, nghệ sỹ Thành Lộc tâm đắc: “Các bạn rất xuất sắc khi sáng tạo lồng cả công phu vào… nhảy. Điều đó đã tạo sự phấn khích như đang xem bộ phim hành động, võ thuật Trung Hoa vậy.”

Nghệ sỹ Thành Lộc nói thêm “Tôi rất cảm kích vì các bạn không quên sự hài hước vốn có. Rất xuyên suốt. Rất ngọt.”

Đến lượt mình, nhạc sỹ Huy Tuấn tếu táo với lời khen: “Các bạn nên đổi tên gia đình Bom Bom. Vì đêm thi nào các bạn cũng có những phần biểu diễn rất nổ, rất kêu. Tôi rất thích. Nó rất mạnh mẽ và duyên dáng.”

Đúng như "nick name" được phong trong vòng bán kết “đặc sản,” Nguyễn Hương Thảo một lần nữa đã đem đến cho đêm thi chung kết một bữa “nhạc kịch” tuyệt ngon và hấp dẫn.

Tạm biệt khung cảnh thần tiên và nàng công chúa, đêm nay cô gái “hết sức nguy hiểm” hóa thân thành một quý cô vui tươi, nhí nhảnh,

Tiếng hát thánh thót, trong trẻo cộng với phần diễn xuất rất “ngọt” và sinh động như diễn viên nhạc kịch “nhẹ tênh trong hai tuần” như nghệ sỹ Thành Lộc nhận xét là “nghiêng mình vì nhà hát phải dựng trong hai tháng” quý cô Hương Thảo đã khiến nhạc sỹ Huy Tuấn thốt lên “phần thi của bạn thực sự ngon! Đúng là đặc sản. Nếu tôi là phù thủy thì tôi cũng bó tay rồi!”

Còn khán giả, chắc hẳn đều đồng cảm với lời nhận xét của giám khảo Thúy Hạnh khi có được cảm giác như đang xem một vở nhạc kịch kinh điển tại một thành phố lớn trên thế giới!

Hai tiết mục hát tiếng Anh của hai cô gái Vũ Đình Tri Giao và Phương Anh mặc dù không tạo được bất ngờ và đột phá nhưng lại đem tới một hình ảnh rất đẹp và sự ngọt ngào trong đêm nay.

Vẫn vẻ thánh thiện như thiên thần và hình ảnh bà tiên đem điều tốt lành đến với cuộc sống, Tri Giao và Phương Anh đã gửi tới thông điệp an lành gây xúc động, yêu mến cho ban giám khảo và người hâm mộ “Cuộc đời rất đẹp, rất đáng yêu, hãy sống thật vui và ý nghĩa”.

Và thật… đã


Được đánh giá từ vòng loại và trong đêm bán kết là có cái đầu của đạo diễn và có sự sáng tạo của người nghệ sỹ, Dương Mạnh Hòa khá “kỳ” khi nhốt mình trong bộ vest nhưng khi nhạc nổi lên, bộ ba giám khảo và khán giả được “đã mắt” với một phần trình diễn Real “đầy mê hoặc, popping đúng nghĩa” như nhận xét của nhạc sỹ Huy Tuấn.

Nó cũng khiến nữ giám khảo Thúy Hạnh không thể ngồi yên “Tôi chưa được xem màn biểu diễn popping nào đã mắt đến thế. Mặc dù có người hỗ trợ nhưng lại hoàn hảo hơn rất nhiều. Rất đẹp mắt. Rất duyên. Rất hoàn hảo.”

Không bụi bặm, ăn vận hip hop như các lần thi trước, việc Dương Mạnh Hòa “trí thức” nhảy popping đã đem đến hiệu ứng “lạ mắt”.

Thể hiện nhiều kỹ thuật khó và điêu luyện, tiết mục này của Hòa đã đưa lại sự bất ngờ và thú vị cho nghệ sỹ Thành Lộc: “Tôi lo ngại bạn sẽ tiếp tục kể chuyện, popping giảm đi. Nhưng bạn đã làm cho tôi không thất vọng. Bạn rất sexy!”

Là cái tên “hot” nhất Vietnam’s Got Talent mùa này, bởi ngoài vẻ đẹp trai và có giọng hát lạ, mang phong cách nhạc đồng quê, thầy giáo Vũ Trọng Phúc trong đêm chung kết mang vẻ phong trần của anh cao bồi, gảy cây đàn ghita.

Được nhạc sỹ Huy Tuấn nhận xét là “thiếu một chút gì đó” nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của chàng cao bồi Vũ Trọng Phúc với giọng hát truyền cảm, phong cách tự nhiên rất riêng, rất quyễn rũ như lời nghệ sỹ Thành Lộc làm “gợi nhớ tới một ban nhạc đồng quê của Mỹ.”

Bảy phần thi cũng khép lại hai đêm chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent 2012. Nhiều sáng tạo mới, nhiều sự đổi khác trong phần thể hiện của các thí sinh đã đưa lại nhiều cung bậc cảm xúc, đứa tới sự thăng hoa với những tính ngữ được đẩy lên cao trào.

Như nghệ sỹ Thành Lộc chia sẻ trước đêm thi “Những tiết mục tài năng cuối cùng hay chúng tôi lựa chọn không có nghĩa là nó là kiệt xuất. Tài năng và nghệ thuật sáng tạo nó sẽ gặp nhau ở một điểm, đó là cảm xúc nơi trái tim, không phải lý trí nơi khối óc.”

Và khi nào cũng vậy, trong mọi cuộc thi tài luôn luôn không có gì là tuyệt đối. Điều còn lại và công bằng đó là sự may mắn./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục