Diego Costa bỏ lỡ cơ hội không tưởng dù cũng đã "khai hỏa"

Diego Costa đã có bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2016, nhưng chừng đó là chưa đủ với những gì mà người hâm mộ đặt kỳ vọng vào anh.
Diego Costa bỏ lỡ cơ hội không tưởng dù cũng đã "khai hỏa" ảnh 1Costa thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. (Nguồn: AP)

Diego Costa đã có bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2016, nhưng chừng đó là chưa đủ với những gì mà người hâm mộ đặt kỳ vọng vào tiền đạo của Chelsea.

Thậm chí, ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay, không ít người đã thất vọng khi chứng kiến anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mười.

Ở phút 30, Costa có tình huống đối mặt với thủ môn Joubert sau pha kiến tạo tuyệt vời của David Silva, nhưng anh lại tung ra cú dứt điểm chệch khung thành đầy khó hiểu.

Sang hiệp 2, chân sút này đã kịp chuộc lỗi bằng bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển. Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành, Costa đã thể hiện được bản năng sát thủ vốn có để nâng tỷ số lên 3-0, đồng thời chấm dứt 516 phút "tịt ngòi" kể từ khi khoác áo Tây Ban Nha.

Với bàn thắng này, người hâm mộ đang rất hy vọng sẽ giúp chân sút gốc Brazil này giải tỏa tâm lý để tiếp tục "nổ súng" cho đội nhà trong thời gian tới.

Chia sẻ sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Tây Ban Nha, Costa cho hay: “Thời gian đầu khoác áo đội tuyển đã khiến tôi phiền muộn rất nhiều, phiền muộn không chỉ vì mình không ghi bàn, mà còn vì điều đó làm cho đội nhà nhận những thất bại cay đắng. Tôi hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình sau bàn thắng đêm qua."

Diego Costa bỏ lỡ cơ hội không tưởng dù cũng đã "khai hỏa" ảnh 2Nhấp chuột để xem ảnh động.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục