Phố Hàng Mã vào dịp Trung thu khoác lên mình tấm áo rực rỡ. Giữa sắc màu của đèn lồng, trống ếch và mặt nạ giấy bồi, du khách tìm thấy cả ký ức tuổi thơ lẫn hơi thở văn hóa truyền thống Việt.
Mỗi dịp Trung thu, phố Hàng Mã bừng sáng với sắc màu của những món đồ chơi truyền thống: đèn ông sao, trống ếch, tò he… tạo nên không gian sôi động, gợi nhớ ký ức tuổi thơ cho nhiều thế hệ.
Nếu như trước kia, thị trường đồ chơi Trung thu thường bị lấn át bởi các món đồ chơi ngoại nhập thì năm nay xu hướng tiêu dùng chuyển sang sản phẩm truyền thống mang đậm giá trị văn hóa Việt.
Còn gần cả tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng không khí trên phố Hàng Mã (Hà Nội) đã rất náo nhiệt với các cửa hàng rực rỡ sắc màu lễ hội. (Ảnh: Vietnam+)
Cho dù thời gian biến đổi, đồ chơi ngoại nhập đầy thị trường, những người thợ làng Ông Hảo (Hưng Yên) vẫn cần mẫn với nghề thủ công làm mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử, trống ếch... cho Tết Trung Thu.
Không khí Trung Thu đang tràn ngập trên khắp các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô với những gian hàng bánh nướng, bánh dẻo cùng với sắc đỏ của các món đồ chơi như đèn ông sao, đèn lồng...
Nhiều đồ chơi truyền thống như các loại đèn Trung Thu, mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử, đồ chơi từ gạo nếp... được bày bán trên phố Hàng Mã, thu hút sự chú ý lớn của các em nhỏ, người dân và du khách.
Để cho ra đời một chiếc đèn ông sao hoàn thiện, người dân làng nghề Báo Đáp (huyện Nam Trực, Nam Định) sẽ có trên 60 lần thao tác "nhấc lên, đặt xuống," mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mẩn, tâm huyết.
Không khí tại phố Hàng Mã, Hàng Lược… vô cùng nhộn nhịp trong đêm Trung Thu. Hàng nghìn người chen chân ngắm nghía, chụp ảnh, mua các món đồ chơi, đồ trang trí Tết Trung thu.
Hoạt động Trung Thu tại khu phố cổ Hà Nội hấp dẫn với những gian hàng đồ chơi truyền thống, không gian phá cỗ trông Trăng của gia đình Hà Nội xưa và chương trình nghệ thuật ca múa dân gian.
Nhằm tạo sân chơi cho các bạn nhỏ trong dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản để tổ chức sự kiện “Chào Hè cùng văn hóa Nhật Bản.”
Ngoài mua bánh nướng, bánh dẻo, một số người dân Hà Nội vẫn cố gắng tìm mua một vài mặt hàng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống cho trẻ em để đón Tết Trung Thu đặc biệt trong bối cảnh dịch.
Càng gần Tết Trung Thu, trên các tuyến phố Hàng Mã, Đồng Xuân, Phùng Hưng (Hà Nội) càng lung linh sắc màu của đèn lồng, đầu lân, đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi với nhiều mẫu mã, màu sắc...
Chương trình Trung Thu với chủ đề “Sắc màu văn hóa Gia Lai” (diễn ra ngày 7,8/9) mang đến cho công chúng nhiều trải nghiệm như đan gùi, tạc tượng, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Tây Nguyên…
Những năm gần đây, đồ chơi truyền thống có sự cải tiến về mẫu mã, màu sắc bắt mắt nhưng vẫn giữ được truyền thống của người Việt. Vì thế nên đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân.
Khác với những năm trước khi các loại đèn lồng, đồ chơi Trung Quốc gần như chiếm lĩnh thị trường, năm nay đồ chơi nội "lên ngôi", các loại mặt nạ giấy bồi, trống, các loại đèn lồng mang đủ màu sắc trư
Chiều 21/9, các hoạt động văn hóa truyền thống dịp Tết Trung thu, do Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức, đã đồng loạt diễn ra tại các điểm di tích trong khu phố cổ Hà Nội.
Nhiều chương trình tái hiện không khí Trung Thu truyền thống, tìm lại ký ức những mùa Trăng đã qua sẽ được tổ chức ở Hà Nội trong thời gian từ nay đến hết ngày 24/9 (tức Rằm tháng Tám Âm lịch).
Các đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đầu sư tử, mặt nạ giấy, đèn lồng hiện diện khá nhiều trong mùa Trung Thu năm nay và các lớp dạy làm đồ chơi truyền thống cũng thu hút nhiều trẻ em tham gia.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Rằm Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em bước vào kỳ “cao điểm” với đa dạng về mẫu mã và giá cả; trong đó đồ chơi truyền thống, hàng Việt rất được ưa chuộng.