Dolly Parton là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà từ thiện người Mỹ, nổi tiếng với giọng hát đặc trưng và tài năng viết nhạc tuyệt vời. Sinh ngày 19/1/1946 ở Tennessee, Mỹ, Dolly bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình từ rất sớm và nhanh chóng khẳng định vị trí trong làng nhạc đồng quê. Những ca khúc nổi tiếng như "Jolene," "I Will Always Love You," và "9 to 5" đã đưa tên tuổi bà lên tầm cỡ quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Dolly còn thành công trong lĩnh vực phim ảnh, và đặc biệt, bà nổi tiếng với hoạt động từ thiện thông qua quỹ Imagination Library, giúp hàng triệu trẻ em tiếp cận sách miễn phí.
Với hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, Dolly Parton được xem là một biểu tượng văn hóa, có sức ảnh hưởng vượt xa lĩnh vực giải trí. Trong chuyên mục hỏi đáp của người hâm mộ với tờ Guardian mới đây, Dolly đã bộc lộ về tuổi thơ khốn khó, cũng như cảm xúc của nữ ca sĩ về con cừu nhân bản đầu tiên đã được đặt theo tên mình.
- Hoàn cảnh tuổi thơ khó khăn và xuất thân ở vùng quê Tennessee ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của bà?
Ai ở quê tôi cũng đều khó khăn cả. Vì là dân miền núi, hầu hết mọi người đều nghèo. Nhưng chúng tôi không nhận ra điều này, cho đến khi có người nào đó nói ra. Mọi người xung quanh đều sống như vậy, nhưng không nghĩ nhiều cho đến khi rời đi.
Chúng tôi có những bậc phụ huynh rất tốt. Cha mẹ đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng họ chưa bao giờ than phiền, vậy sao tôi phải than phiền? Điều đó đã tạo nên con người tôi của hiện tại, một người rất biết ơn.
- Bà có lời khuyên gì về việc giữ tinh thần lạc quan dù gặp trở ngại?
Thường thì bạn phải cố gắng để được hạnh phúc. Nhưng một số người lại cố gắng để trở nên khổ sở. Nếu buổi sáng thức dậy và cảm thấy mọi thứ không ổn, tôi sẽ cố nghĩ xem mình có thể làm gì tốt hơn, thay vì để bản thân rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực và làm mọi thứ đúng đắn; biết ơn những gì mình có.
- Trong số những bài hát bản thân đã sáng tác, bài nào khiến bà tự hào nhất và tại sao?
Tôi tự hào về tất cả các ca khúc mình đã sáng tác. Tôi nghĩ bài hát mà cá nhân mình thích nhất là "Coat of Many Colors", vì nó nói về cha mẹ tôi và mang tới cho người nghe một cái nhìn sâu sắc. Và "I Will Always Love You" là một trong những bài tình ca hay nhất, nên tôi cũng rất tự hào về bài đó.
- Tôi nghe nói bà sáng tác "Jolene" và "I Will Always Love You" trong cùng một ngày. Điều này có đúng không?
Tôi không rõ có viết chúng trong cùng một ngày không - nhưng hai ca khúc này nằm trên cùng một băng cassette. Có thể tôi đã sáng tác chúng trong cùng một khoảng thời gian.
- Bà nghĩ gì về việc ca khúc "Jolene" khi được phát ở tốc độ 33 vòng mỗi phút sẽ mang màu sắc khá ma mị?)
Nhiều năm trước, người nghe bắt đầu phát các bài hát của tôi ở tốc độ 33 vòng mỗi phút. Họ thậm chí phát hành một vài đĩa hát của tôi dưới tên khác, chỉ đổi tốc độ phát nhạc. Lúc ấy tôi đã nghĩ: "Trời ơi, anh chàng đó nghe giống hệt mình. Cả những âm rung nhỏ đó nữa. Anh ấy thực sự biết cách hát như mình." Giọng tôi cao vút và tôi có tất cả những âm rung nhỏ đó. Giọng tôi nghe thay hơn khi chuyển thành giọng nam.
- Nếu bản thân trở thành một loại rượu vang, bà sẽ có vị gì?
Tôi sẽ là một chai vang sủi, bạn không nghĩ vậy sao? Tôi đã viết nhiều bài hát có câu từ về rượu vang - thực tế, tôi và cháu gái mới viết một bài không lâu trước đây, về việc uống rượu vang tự chế. Và tôi chắc chắn đã uống một chút rượu vang khi viết nhạc.
- Bà có cho rằng đồ ăn của nước Anh thực sự tệ không?
Tôi đã ăn một số món ăn Anh rất ngon. Chúng tôi rất thích khi đến Anh. Giống như bất cứ nơi nào khác, bạn phải biết nên ăn gì khi ở đó. Những món ngon nhất ở Nashville là bánh mì thịt và khoai tây nghiền ăn kèm salad bắp cải, hoặc gà và bánh bột.
- Bà phản ứng thế nào khi biết tin con cừu Dolly được đặt tên theo mình?
Tôi cảm thấy vinh dự. Tôi cũng thấy buồn khi nó chết đi
- Tôi muốn biết liệu bà có danh sách những điều muốn làm trước khi chết không và nếu có, bà có thể một chút không?
Nếu có điều gì bản thân muốn làm, tôi sẽ thực hiện. Tôi đã có một vài hình xăm nhỏ - một vài bông hoa và những chú bướm nhỏ. Tôi chỉ xăm để che những vết sẹo nhỏ và những thứ tôi không thích. Tôi không có hình xăm kín người đâu. Tôi không phải là một cô nàng nổi loạn./.