Trong quãng thời gian 2 ngày bị “cô lập” bởi biển nước do mưa quá lớn, một số gia đình ở làng Phú Đô (Hà Nội) đã phải sử dụng bếp ga mini để nấu cơm; nhiều gia đình phải mua tạm bánh mì, nước uống.
Hàng trăm ngàn người dân tụ tập tại trên các tuyến phố Thủ đô chờ đón đoàn diễu binh diễu hành, tạo nên những "khối yêu nước" đỏ rực tinh thần vượt nắng, thắng mưa, đón đại lễ của dân tộc.
Hà Nội những ngày này như được khoác lên mình một màu áo mới, mang một hơi thở mới, một sức sống mới hòa đón chào kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là sẽ kết thúc năm Giáp Thìn, giao thông trên các tuyến đường Hà Nội trở nên thông thoáng, mật độ phương tiện giảm hẳn so với những ngày trong năm.
Chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2024), trên khắp các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa và khẩu hiệu rực rỡ.
Trận mưa lớn xảy ra tối 8/6 đã nhanh chóng làm nhiều tuyến phố tại một số quận của Hà Nội bị ngập, gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện.
Sáng sớm ngày đầu năm Giáp Thìn, nhiều người dân đã ra khỏi nhà xuất hành đầu năm để cầu may mắn và thể hiện tình yêu của mình đối với những góc phố, con đường của Thủ đô theo cách riêng của mình.
Nghệ sỹ Tây Ban Nha cho rằng phụ nữ Việt Nam có sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Họ có sự kết nối mạnh mẽ với văn hóa truyền thống nhưng cũng sẵn sàng tiếp nhận sự kết nối mang tính quốc tế.
Quyền Giám đốc Viện Pháp ở Đà Nẵng cho hay triển lãm giới thiệu các bản phác thảo, bản vẽ được thực hiện bởi các sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và thầy giáo của họ từ khoảng 1925-1929.
Sáng 9/8, Hà Nội bước sang tuần thứ 3 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tuy nhiên lượng xe cộ lưu thông trên các tuyến phố vẫn khá đông đúc.
Nắng nóng kỷ lục cùng việc một số người dân hạn chế ra đường do dịch bệnh COVID-19 đã khiến đường phố Hà Nội những ngày này vắng vẻ lạ thường, đặc biệt là vào ban ngày.
Chỉ một cơn mưa lớn vào giờ tan tầm, nhiều con phố ở Hà Nội nước đã ngập thành sông, có nhiều đoạn ngập quá nửa bánh xe máy, ở nhiều phố trũng nước ngập cả vào nhà dân.
Ngày đầu tiên sau khi chính thức được nới lỏng lệnh cách ly xã hội, nhịp sống tại Hà Nội đã dần nhộn nhịp trở lại. Nhiều hàng quán bắt đầu mở cửa đón khách.
Trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị 16, đường phố Hà Nội sáng 14/4 tấp nập phương tiện tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao về lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.
Trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các đường phố Hà Nội trở nên thênh thang do người dân nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội.
Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/ 2019), Hà Nội trang hoàng cờ, hoa, pano trên nhiều tuyến phố, tạo không khí vui tươi, đón chào ngày lễ trọng đại của Thủ đô.