Sulley Muntari đã tỏ ra vô cùng hưng phấn sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp AC Milan đánh bại Chievo 1-0, qua đó tạm đòi lại ngôi đầu từ tay Juventus.
Bằng chứng là sau khi trận đấu kết thúc, chàng tiền vệ của AC Milan đã tỏ ra vô cùng hào phóng khi chủ động cởi áo đấu của mình để̀ tặng cho một cậu bé nhặt bóng khi anh đang chuẩn bị bước vào đường hầm.
Tuy nhiên, tình cảm của anh đã không được đền đáp khi cậu bé này lại đích thị là một fan nhí trung thành của Chievo.
Cứ tưởng rằng cậu bé sẽ rất hạnh phúc khi nhận được chiếc áo từ Muntari nhưng ngược lại, không những không tỏ ra vui vẻ, cậu bé còn cố rượt theo anh để trả lại chiếc áo.
Lòng trung thành của cậu bé này đối với đội nhà đã khiến cho tiền về người Ghana có một phen bẽ mặt. Có lẽ do quá xấu hổ trước hành động của cậu bé nhặt bóng, Muntari đã từ chối nhận lại chiếc áo từ tay cậu bé mà bước thật nhanh vào phía đường hầm./.
Clip tình huống fan nhí Chievo khiến Muntari xấu hổ.
Bằng chứng là sau khi trận đấu kết thúc, chàng tiền vệ của AC Milan đã tỏ ra vô cùng hào phóng khi chủ động cởi áo đấu của mình để̀ tặng cho một cậu bé nhặt bóng khi anh đang chuẩn bị bước vào đường hầm.
Tuy nhiên, tình cảm của anh đã không được đền đáp khi cậu bé này lại đích thị là một fan nhí trung thành của Chievo.
Cứ tưởng rằng cậu bé sẽ rất hạnh phúc khi nhận được chiếc áo từ Muntari nhưng ngược lại, không những không tỏ ra vui vẻ, cậu bé còn cố rượt theo anh để trả lại chiếc áo.
Lòng trung thành của cậu bé này đối với đội nhà đã khiến cho tiền về người Ghana có một phen bẽ mặt. Có lẽ do quá xấu hổ trước hành động của cậu bé nhặt bóng, Muntari đã từ chối nhận lại chiếc áo từ tay cậu bé mà bước thật nhanh vào phía đường hầm./.
Clip tình huống fan nhí Chievo khiến Muntari xấu hổ.
Đoàn Quang (Vietnam+)