'Fan ruột' 79 tuổi của đội tuyển Anh gợi nhớ hào quang năm 1966

Bryan Douglas, một cổ động viên cuồng nhiệt của tuyển Anh, đã từng mua vé vào xem tất cả các trận đấu của Tam Sư tại World Cup 1966 - hy vọng sẽ được một lần nữa chứng kiến đội nhà nâng cup vàng.
'Fan ruột' 79 tuổi của đội tuyển Anh gợi nhớ hào quang năm 1966 ảnh 1Bryan Douglas vẫn còn giữ nhiều kỷ vật về giải đấu đáng nhớ mà đội tuyển Anh vô địch vào năm 1966. (Nguồn: The Sun)

Ông Bryan Douglas, một cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Anh, đã từng mua vé vào xem tất cả các trận đấu của Tam Sư tại World Cup 1966 - đang hy vọng sẽ được một lần nữa chứng kiến đội nhà nâng cao cúp vàng vô địch sau nhiều thập niên chờ đợi.

Cổ động viên 79 tuổi này cho biết năm 1966 mặc dù có vé vào sân vận động xem đội nhà thi đấu, nhưng ông đã phải lỡ các trận vòng bảng vì vợ ông hạ sinh con gái đầu lòng chỉ một ngày trước khi đội tuyển Anh thi đấu trận mở màn.

Tuy nhiên, sau đó ông đã không bỏ lỡ một trận đấu nào từ vòng knock-out, khi Tam Sư đánh bại Argentina và Bồ Đào Nha rồi quật ngã Tây Đức ở trận chung kết.

Ông Douglas cho rằng với phong độ hiện nay, thầy trò huấn luyện viên Southgate hoàn toàn có khả năng lặp lại thành tích của thế hệ 1966.

[Đội tuyển Anh tự tin trước trận đấu sống còn với Croatia]

Theo ông Douglas, nếu đội tuyển Anh đăng quang tại World Cup lần này thì chắc chắn niềm vui của người hâm mộ sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì ông đã được chứng kiến cách đây 52 năm.

Cổ động viên này cho biết ông vẫn lưu giữ tất cả các tấm vé vào sân, quyển chương trình và nhiều kỷ vật khác về giải đấu đáng nhớ mà đội tuyển Anh lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới nay đăng quang ngôi vô địch World Cup.

'Fan ruột' 79 tuổi của đội tuyển Anh gợi nhớ hào quang năm 1966 ảnh 2Những tấm vé được ông Bryan Douglas lưu giữ. (Nguồn: The Sun)

Ông Douglas nhớ lại mặc dù đội tuyển Đức ghi bàn trước nhưng không khí trên sân lúc bấy giờ vẫn cực kỳ sôi động. Tất cả đều tin tưởng và cổ vũ cho những tên tuổi mà sau này đã trở thành huyền thoại như Bobby Charlton, Geoff Hurst và những người đồng đội.

Chính sức mạnh tinh thần từ các cổ động viên đã giúp cho các cầu thủ Anh lật ngược tình thế với 4 bàn liên tiếp sau đó.

Sau trận đấu là khoảng thời gian ăn mừng không thể quên của nước Anh. Ông Douglas và bạn bè cùng nhau đổ ra đường, hòa vào dòng người hò hét ăn mừng và sau đó họ đã kéo nhau tới quán rượu để tiếp tục cuộc vui tưởng như bất tận.

Theo ông Douglas, có một điểm tương đồng giữa đội tuyển Anh năm 1966 và lần này là việc cả hai đều không được đặt quá nhiều kỳ vọng nhưng họ đã thi đấu cực kỳ ổn định qua từng trận đấu.

“Lúc đó chúng tôi không có nhiều hy vọng về đội Anh cho dù giải đấu diễn ra trên sân nhà, song huấn luyện viên Alf Ramsey đã tuyên bố đội bóng của ông sẽ làm được một điều gì đó,” ông Douglas chia sẻ.

Đội tuyển Anh năm đó từng khởi đầu rất tệ hại khi bị Uruguay cầm hòa với tỷ số 0-0, thậm chí đến trận đấu gặp Argentina, nhiều người đã nghĩ rằng Tam Sư không thể vượt qua. Tuy nhiên, đội quân của huấn luyện viên Ramsey đã thi đấu ngày càng ổn định qua từng trận đấu và họ đã nhận được phần thưởng xứng đáng.

'Fan ruột' 79 tuổi của đội tuyển Anh gợi nhớ hào quang năm 1966 ảnh 3Tuyển Anh hiện tại đang được kỳ vọng sẽ lên ngôi tại World Cup 2018. (Nguồn: Getty Images)

Cổ động viên cuồng nhiệt này chia sẻ ban đầu ông cũng không tin tưởng vào đội tuyển Anh hiện tại có thể đi sâu tại World Cup trên đất Nga vì đó là một tập thể trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng không có những trụ cột tên tuổi ở những vị trí trọng yếu.

Tuy nhiên, rõ ràng là huấn luyện viên Southgate đã truyền được cho họ cảm hứng và sự tự tin. Ông hy vọng những chàng trai trẻ này đang có cơ hội lớn để chiến thắng sau rất nhiều năm người hâm mộ Xứ sở Sương mù phải chờ đợi mòn mỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục