Federer rơi lệ trong ngày đăng quang ở Wimbledon

Vượt qua Andy Murray để lần thứ 7 đăng quang tại Wimbledon, Roger Federer đã không thể cầm được nước mắt trong lễ trao giải.

Vượt qua Andy Murray sau 4 set với các tỷ số 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 để lần thứ 7 đăng quang tại Wimbledon, Roger Federer đã không thể cầm được nước mắt trong lễ trao giải.


"Đây là thời khắc tuyệt vời," Federer hạnh phúc nói. "Tôi đã thể hiện phong độ tốt nhất của mình trong vài trận gần đây. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giành chiếc cúp này."

"Chiến thắng ngày hôm nay để trở lại ngôi vị số 1 thế giới đã giúp giấc mơ của bản thân cũng như gia đình tôi trở thành sự thật. Tôi nghĩ mình đã có 2 trận đấu tốt nhất trong sự nghiệp (thắng Djokovic và Murray)."

"Tôi không thể hạnh phúc hơn với chiến thắng ngày hôm nay. Nó là một khoảnh khắc tuyệt vời, cảm giác quen thuộc khi giành chức vô địch," Federer nói thêm.

Những giọt nước mắt của Federer là điều dễ hiểu khi mà đã quá lâu rồi anh mới được bước lên đỉnh vinh quang tại một giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam. Lần gần nhất mà anh giành Grand Slam là tại Australian Open 2010).

Trong khi đó, Andy Murray cũng đã khóc, nhưng giọt nước mắt của anh là sự cay đắng. Murray đã một lần nữa gục ngã trước thiên đường sau khi từng giành quyền vào chơi chung kết US Open 2008, Australia (20010, 2011).

"Đây là trận đấu tốt nhất trong số các trận chung kết Grand Slam mà tôi đã tham dự. Tôi thi đấu tốt và đưa ra quyết định hợp lý ở hầu hết các tình huống. Vì vậy tôi có thể phần nào tự hào về điều đó."

"Mọi người đã nói về áp lực khi tôi thi đấu tại Wimbledon," Murray bày tỏ. "Nhưng thực sự người hâm mộ đã giúp tôi chơi tốt hơn. Sự cổ vũ đó đã giúp tôi có thêm động lực. Cảm ơn tất cả mọi người."



Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục