Mối lương duyên giữa Flavio Briatore và F1 sẽ không thể hàn gắn được nữa.
Ngày hôm qua, ông bầu nổi tiếng ăn chơi này đã tuyên bố sẽ không bao giờ trở lạivới môn thể thao này nữa, mặc dù lệnh cấm của Liên đoàn ôtô thế giới (FIA) đãđược bác bỏ.
Hồi tháng Chín năm ngoái, FIA đã ban bố lệnh cấm đối với ông chủ cũ của Renaultsau vụ “Crashgate” ở Grand Prix Singapore 2008.
Tuy nhiên, một phiên tòa ở Paris đã bác bỏ hình phạt dành cho ông vào tháng Mộtvừa rồi. Và như thế, khả năng “gã đầu bạc tay chơi” quay lại với môn thể thaotốc độ nhất hành tinh này là hoàn toàn có thể xảy ra.
Song trong một phát biểu gần nhất trên cơ Gazzetta dello Sport, ông đã thẳngthừng bác bỏ khả năng này. “100% là tôi sẽ không quay lại,” Briatore khẳng địnhsau khi được hỏi liệu ông có mua một đội đua nào nữa hay không.
Ông bầu 59 tuổi này cũng thổ lộ rằng thời khắc hạnh phúc nhất đã lùi xa vào quákhứ, khi Alonso giành chức vô địch thế giới lần thứ hai liên tiếp dưới màu áoRenault.
Cũng trong bài phỏng vấn vừa rồi, Briatore chúc Michael Schumacher sẽ tái xuấtthành công, mặc dù ông vẫn tỏ ra nghi ngờ khả năng tay lái 41 tuổi này sẽ tìmlại được hình bóng xưa.
Tháng trước, Briatore cũng đã từ chức chủ tịch đội bóng hạng nhất Queen’s ParkRangers, tuy nhiên, ông vẫn là một cổ đông lớn của đội bón này. Mới đây có mộtsố tin đồn rằng Briatore đang khá quan tâm và muốn đầu tư vào Juventus, đội bónggiàu truyền thống bậc nhất Italy./.
(TT&VH/Vietnam+)