Triển lãm mang đến 28 dấu ấn nghệ thuật cá nhân của 28 tác giả, gồm các họa sỹ, nhà điêu khắc gỗ/gốm như để thay cho lời chúc mừng năm mới bằng nghệ thuật và cái đẹp tới tất cả mọi người.
60 tác phẩm của các họa sỹ nhóm G39 sẽ được trưng bày tại Không gian nghệ thuật Bến Bạc. 50% số tiền thu được từ việc bán tranh sẽ được dành tặng Quỹ từ thiện Những trái tim ấm áp.
Ở Lê Thiết Cương vừa có sự thức thời, nồng nhiệt và cả chút láu cá của một gã trai phố cổ; lại vừa có sự lãng đãng, mộng mơ, đầy nhiệt huyết sáng tạo của một nghệ sỹ Hà thành.
“Chất thợ thuyền của thành phố cảng đã ngấm vào những sáng tạo của một lớp văn nghệ sỹ, từ đó tạo nên giọng điệu riêng biệt,” nhà thơ-nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha chia sẻ.
“Ba phố” không bó hẹp, cụ thể là những con phố nào; mà đó là những giai điệu, màu sắc phố được vẽ bởi những nghệ sỹ sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hà Nội.
“Phát hiện đáng kể trong điêu khắc của Lê Thiết Cương là từ chối hình khối để bước sang diện cắt và nhịp điệu của khối, mảng; hướng cái nhìn vật thể vào nhiều không gian, thoát khỏi những quy định.”