Chân dung phụ nữ “N.U.D.E” qua góc nhìn của các họa sỹ G39

Tranh không đi theo lối tả thực. Tùy theo cách cảm nhận riêng của mỗi họa sỹ mà chân dung phụ nữ “N.U.D.E” hiện lên với nhiều sắc thái khác nhau.
Chân dung phụ nữ “N.U.D.E” qua góc nhìn của các họa sỹ G39 ảnh 1Triển lãm kéo dài từ ngày 21-31/10 tại Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Gần 30 tác phẩm hội họa có cùng một tên gọi - “N.U.D.E” sẽ được giới thiệu tới công chúng trong triển lãm cùng tên.

Chương trình sẽ chính thức khai mạc vào 16 giờ (21/10) và kéo dài tới hết 31/10 tại Gallery 39 (số 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội).

Tùy theo cách cảm nhận riêng của mỗi họa sỹ mà chân dung phụ nữ “N.U.D.E” hiện lên với nhiều sắc thái khác nhau: có lúc mơ hồ, trừu tượng nhưng lại cũng có lúc đầy giằng xé, như muốn bùng nổ...

Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu, trong đó chủ yếu là sơn dầu và vải.

Tranh không đi theo lối tả thực. Nhiều khuôn mặt không rõ ràng, nhiều ánh mắt cất giấu. Tâm trạng và nội lực của người phụ nữ được khắc họa qua những đường nét hình thể (với các dáng đứng-ngồi-nằm) và màu sắc phần lớn thiên về gam trầm-lạnh.

Các họa sỹ sẽ trích 30% tổng số tiền bán tranh để chung tay cùng quỹ Nhà chống lũ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

“Thời gian qua, ở Việt Nam, đề tài khỏa thân trong nghệ thuật thường bị hiểu lầm, suy luận méo mó và bị coi là loại nghệ thuật thấp kém. Trong khi đó, trên thực tế, người Việt có cả một truyền thống về đề tài này từ thời kỳ văn hóa Đông Sơn (cách đây khoảng hơn 2.000 năm),” đại diện ban tổ chức cho biết.

Bên cạnh các họa sỹ thuộc nhóm G39 (Lê Thiết Cương, Tào Linh, Đỗ Dũng, Ngô Thị Bình Nhi, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Minh, Lâm Đức Mạnh, Trần Gia Tùng, Nguyễn Quốc Thắng, Doãn Hoàng Lâm), triển lãm “N.U.D.E” còn có sự tham dự của Trung tướng-nhà văn Hữu Ước và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Hình ảnh một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm (Nguồn ảnh: Gallery 39):

Chân dung phụ nữ “N.U.D.E” qua góc nhìn của các họa sỹ G39 ảnh 2Tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm của Trung tướng-nhà văn Hữu Ước .
Chân dung phụ nữ “N.U.D.E” qua góc nhìn của các họa sỹ G39 ảnh 3Tranh của họa sỹ Lâm Đức Mạnh.
Chân dung phụ nữ “N.U.D.E” qua góc nhìn của các họa sỹ G39 ảnh 4Phụ nữ "N.U.D.E" qua góc nhìn của tác giả Nguyễn Quang Thiều.
Chân dung phụ nữ “N.U.D.E” qua góc nhìn của các họa sỹ G39 ảnh 5Sáng tác của họa sỹ Nguyễn Quốc Thắng.
Chân dung phụ nữ “N.U.D.E” qua góc nhìn của các họa sỹ G39 ảnh 6Tranh của họa sỹ Tào Linh không đi theo lối tả thực.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.