Giải Rome Masters: Djokovic tái ngộ Verdasco

Tay vợt Djokovic sẽ có cơ hội được trả món nợ với Verdasco khi có dịp tái ngộ tại trận tứ kết giải quần vợt Rome Masters 2010.
Djokovic đang khao khát trả món nợ vẫn còn nóng hổi ấy. Hai tuần trước, tay vợt người Serbia chỉ còn cách ngưỡng cửa chung kết Monte Carlo Masters một bước chân, nhưng rồi anh đã tạm biệt giải sau thất bại trước Fernando Verdasco.

Trong trận bán kết ấy, Djokovic đã gặp rất nhiều khó khăn trong những cú giao bóng và chịu thua một cách khá chóng vánh với tỷ số 2-6, 2-6. Rõ ràng để trả được món nợ, anh sẽ phải cải thiện rất nhiều độ chính xác ở điểm này. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra, thì giới hâm mộ vẫn có không ít lo ngại đối với Djokovic.

Trong trận đấu vòng ba giải Rome Masters diễn ra hôm qua, mặc dù đã đánh bại đối thủ dưới cơ Bellucci sau hai set với cùng tỷ số 6-4, song tỷ lệ giao bóng lần một của Djokovic chỉ là 57%, mặc dù số lỗi đánh hỏng của anh chỉ bằng một nửa tay vợt Brazil. Trong mỗi set đấu, Djokovic cũng để đối phương giành break một lần.

Đối thủ kế tiếp của Djokovic bây giờ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Verdasco (6), một trong những tay vợt hiếm hoi sử dụng tay trái, rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn những Jeremy Chardy và Thomas Bellucci. Để lọt vào tứ kết, tay vợt này đã đánh bại đồng hương Guillermo Garcia-Lopez 6-4, 7-6 (2) và nâng thành tích sân đất nện của anh ở mùa giải này lên 13-2.

"Tôi đã thi đấu với anh ấy trên rất nhiều mặt sân, và đang thắng nhiều hơn (5-3). Còn trận bán kết ở Monte Carlo thì quả thực đó không phải là tôi," Djokovic tỏ ra khá tự tin.

Thực tế thì cái duyên ở Rome khiến Djokovic đang khá là hưng phấn. Năm 2008, anh đã lên ngôi ở giải đấu này, năm ngoái về á quân, và bây giờ, anh đang hướng đến trận chung kết thứ ba liên tiếp tại Foro Italico.

Sau khi bất ngờ quật ngã Roger Federer tại vòng hai, tài năng trẻ Latvia Ernest Gulbis tiếp tục cuộc phiêu lưu ở Roma bằng chiến thắng khá vất vả với tỷ số 6-2, 3-6, 7-6 (2) trước đối thủ chủ nhà Volandri. Đối thủ của Gulbis sẽ là tay vợt Tây Ban Nha Feliciano Lopez, người đã không mất một giọt mồ hồi nào để lọt vào tứ kết do lão tướng Ivan Ljubicic (11) rút lui vì chấn thương.

Một tay vợt nữa cũng sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết là Jo-wilfried Tsonga, sau khi anh vượt qua Giraldo với tỷ số 6-3, 6-4. Tại tứ kết, đối thủ của Tsonga sẽ là người thắng trong cặp đấu muộn giữa Murray (4) và David Ferrer (13)./.

Giải Stuttgart Grand Prix: Wozniacki bật bãi từ vòng hai

Đang xếp thứ hai thế giới, và là hạt giống số một tại giải, song tài năng trẻ người Đan Mạch Wozniacki đã gây thất vọng tràn trề khi gục ngã 4-6, 4-6 trước Lucie Safarova tại vòng hai. Trong trận này, Wozniacki di chuyển rất khó khăn do chấn thương mắt cá mà cô gặp phải ở Family Circle Cup chưa thực sự bình phục.

Kể từ đầu mùa, Wozniacki đã giành được một danh hiệu WTA tại Florida, nhưng cô cũng nhận tới bảy trận thua.

 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục