Vụt sáng thể nghiệm mới

Giọng hát Việt: Vụt sáng những thể nghiệm mới

Trong liveshow 9, The Voice đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với cách làm mới mình của các chiến binh đội Trần Lập và Thu Minh.
Sau đêm thi với nhiều sự bùng nổ của các gương mặt đến từ hai đội Hà Hồ và Mr Đàm, Giọng hát Việt trở lại với sự mạnh dạn tự làm mới mình của các chiến binh thuộc hai đội Trần Lập và Thu Minh trong liveshow 9 tối 16/12. Các thí sinh đã mang đến cho khán giả trải nghiệm âm nhạc mới khi mạnh dạn thể hiện những dòng nhạc không thuộc sở trường của mình. Tuy chưa thể nghiệm nào tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá nhưng xét một cách khách quan, không ít thí sinh đã tạo được dấu ấn riêng Những gam màu đối lập Mỗi huấn luyện viên đã thể hiện một chiến lược riêng ấn tượng. Sau một thời gian khá dài dày công “định vị” hình ảnh, phong cách cho các thí sinh, đến tối qua, đội Thu Minh đã tự tin tiến hành những thể nghiệm mới cho riêng mình. Bên cạnh đó, đội Trần Lập đã có một đêm thi khởi sắc, vượt lên sự “một màu” không ít lần khiến khán giả cảm thấy nhàm chán kéo dài suốt từ đầu cuộc thi. Trong khi đội Trần Lập chinh phục người xem bằng sự mộc mạc (từ trang phục, cách chọn bài cho tới cách thể hiện ca khúc) thì các học trò của Thu Minh cố gắng ghi điểm bằng việc phô diễn kỹ thuật thanh nhạc và khả năng trình diễn. Trở về với dòng nhạc truyền thống, Kiên Giang và Kim Loan tỏa sáng bằng sự giản dị, cách thổi cảm xúc vào bài hát. Cả hai đã mang đến một không gian âm nhạc đậm chất Việt. Là người mở đầu và kết thúc đêm diễn, Kim Loan đã thực hiện một “chuyến đi” đầy ấn tượng. Thoát khỏi chất rock vốn là thế mạnh của mình để đến với một ca khúc dân gian đương đại với sự hỗ trợ của dàn nhạc cụ dân tộc, Kim Loan có khúc dạo đầu nhẹ nhàng với “Đất nước lời ru” đượm chất trữ tình. Và lại bùng nổ trong những phút cuối cùng bằng ca khúc nhạc rock sôi động “Phép lạ.” Toàn bộ âm vực rộng, nội lực căng đầy và khả năng làm chủ sân khấu của “sư tử” Kim Loan thêm một lần được khẳng định. Bên cạnh đó, Kiên Giang tự tin xuất hiện trong trang phục người lính hải quân. Hát “Nơi đảo xa” bằng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, Kiên Giang đã có một đêm thi làm ấm lòng người nghe. Không mang phong cách mộc mạc, giản dị như vậy, các thí sinh của đội Thu Minh tỏ ra “quyết liệt” trong việc tự làm mới mình, điển hình là Hương Tràm. Xem Hương Tràm tự tin với vũ đạo mạnh mẽ trong bản nhạc tiếng Anh “Hush hush” và thả hồn vào “Hạ trắng,” mạo hiểm hát đoạn đầu không nhạc, khán giả sẽ không bất ngờ khi cô luôn là thí sinh nhận được lượng bình chọn cao nhất ở đội Thu Minh. Sự “lột xác” thường tạo được hiệu ứng bất ngờ, thu hút người xem nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và phản ứng trái chiều. Phần trình bày “Hush hush” khiến không ít khán giả trầm trồ về sự phá cách của cô gái 17 tuổi này nhưng  cũng một lần nữa cho thấy, thế mạnh thực sự của Hương Tràm vẫn nằm ở những ca khúc ballad nhẹ nhàng. Chính huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà cũng khẳng định: “Phần thi này càng chứng minh rõ hơn, Hương Tràm chỉ hợp với ballad.” Ca sỹ khác gì người thường? Đây chính là câu hỏi mà ca sỹ Thu Minh đặt ra cho Trúc Nhân. Trong liveshow đêm qua, Trúc Nhân cố gắng phô diễn nội lực, kỹ thuật hát và khả năng trình diễn, tự làm nhòe đi cảm xúc trong đó và đôi chỗ chưa biết cách tiết chế, dẫn đến việc “làm quá” theo lời của Thu Minh. Đây không chỉ là lời nhắc nhở đối với Trúc Nhân mà còn là bài học cho tất cả các thí sinh. Người xem không khó để nhận thấy sự sáng tạo, “màu sắc” riêng của Trúc Nhân với thể hiện cách xử lý bài hát biến hóa, linh hoạt, kết hợp vào đó một chút tinh quái, “ngông.” Dù vậy, việc “làm quá” của Trúc Nhân đã khiến huấn luyện viên Thu Minh phải nhắc nhở: “Ranh giới giữa sáng tạo và thảm họa là rất mong manh.” Sau những “sóng gió” ấy, Trúc Nhân vẫn là gương mặt được huấn luyện viên chọn đi tiếp vào vòng sau. Bởi, nhìn lại hành trình đã qua, anh chàng “tắc kè hoa” này là một trong những thí sinh thể hiện sự tiến bộ vượt trội, phô diễn được chất nghệ sỹ rất riêng trong cách hát. Liveshow 9 khép lại với sự dừng bước của Đỗ Xuân Sơn và Nguyễn Thùy Linh. Đây là một kết quả không khó đoán bởi cả hai thường tỏ rõ sự lép vế hơn về những phần trình diễn mờ nhạt và lượng tin nhắn bình chọn của khán giả. Giọng hát Việt đang đến gần hơn với tốp 8 chung cuộc và kết quả cũng sẽ ngày càng khó dự đoán hơn, tiềm ẩn nhiều bất ngờ hơn; bởi, những thí sinh còn ở lại đều là những gương mặt ngang sức ngang tài./.
 Kết quả liveshow thứ 9 Giọng hát Việt (16/12)

Đội Thu Minh
Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất: Hương Tràm (62,96%)
Thí sinh được HLV chọn: Trúc Nhân (29,84)
Thí sinh bị loại: Xuân Sơn (7,21%)

Đội Trần Lập
Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất: Kiên Giang (46,01%)
Thí sinh được HLV chọn: Kim Loan (40,5 %)
Thí sinh bị loại: Thùy Linh (13,50%)


Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục