Hối hả thị trường dành cho dịp lễ Rằm tháng Bảy

Trong những ngày này, khắp các nẻo đường Hà Nội mọc lên những cửa hàng, sạp hàng phục vụ cúng chúng sinh, báo ân, báo hiếu tổ tiên.
Lại một Rằm tháng 7, hay người ta thường gọi mùa lễ Vu Lan hoặc ngày xátội vong nhân khiến ai đó dù bận rộn cũng phải tịnh tâm, dành một buổi hươngkhói báo ân người thân đã quá cố hoặc thể hiện hiếu nghĩa đối với các đấng sinhthành.

Báo ân, báo hiếu là một phong tục tốt đẹp trong tâm thức người Việt từ nhiềuđời nay nhưng thời buổi nhiều phú quý, các lễ nghi cũng vì thế có sự biến đổi vànhất là việc báo ân lại có ảnh hưởng của tín ngưỡng, tâm linh. Chính vì vậy, thịtrường Rằm tháng 7 lúc nào cũng luôn sôi động nhất là hàng hóa phục vụ thế giớingười âm.

Trong những ngày này, khắp các nẻo đường Hà Nội la liệt mọc lên những cửahàng, sạp hàng phục vụ cúng chúng sinh hoặc báo ân, báo hiếu tổ tiên. Đơn giảnlà những gánh hàng mã rong theo chân các cô, các chị đi khắp ngõ ngách, đưa hàngtới tận cửa người mua hay rổ khoai lang, khoai sọ, lạc, trứng ngô luộc, bỏngngô, gạo bày ở cổng chợ.

Nhưng, sôi động nhất là các cửa hàng bán hàng mã tạicác chợ hay trung tâm buôn bán đồ mã phố Hàng Mã và cả nơi sản xuất là làng Cótphường Yên Hòa, Cầu Giấy. Ngoài những mặt hàng truyền thống giày dép, mũ, nón,quần áo; hàng mã cũng có sự thay đổi khi đời sống kinh tế khá giả hơn.

Những mặt hàng thời thượng như biệt thự, ôtô hạng sang, xe máy, điệnthoại di động đời mới, tivi màn hình phẳng… cũng theo đó mà hình thành. Ngườiít tiền chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn là có đủ vàng mã, quần áo, đồ đạc cho ngườiđã khuất. Người nhiều tiền bỏ ra năm bảy triệu đồng để sắp lễ. Chủ cửa hàng bánđồ mã kiêm luôn vai trò tư vấn sắm lễ sao cho phù hợp, đầy đủ.

Trong vai người đi sắm lễ, chúng tôi đến phố Hàng Mã chứng kiến không khí sắmlễ cho ngày Rằm tháng 7 rất hối hả; người mua tấp nập và không tiếc chi tiêu chonhững người đã khuất. La liệt các mặt hàng được bày bán, từ bình dân đến caocấp, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn cho bàn lễ của mình.

Chị chủ cửa hàng số 25B Hàng Mã nhiệt tình tình tư vấn: “Nếu sắm đồ truyềnthống, em chỉ cần tiền vàng, đồ cúng thần linh và đồ cho tất cả người thân đãkhuất trong nhà mình. Cũng chỉ vài trăm nghìn thôi, người ta sắm đầy đủ phải vài triệu đấy.”

Một xeSH mã có giá 150.000 đồng, xe Spacy có giá 100.000 đồng, biệt thự 3 tầng 250.000 đồng, ôtô 4 chỗ 150.000 đồng… đến các loại truyền thống như đồ mã thầnlinh 40.000 đồng, quần áo 20-40.000 đồng, tiền vàng 10.000 đồng/lễ… Ngoàinhững mặt hàng được làm sẵn, khách hàng có nhu cầu đặt thêm đồ lễ nào, cửa hàngcũng sẵn lòng nhận và chỉ giao trong vài ba ngày.

Tuy vậy, cũng không ít gia đình quan niệm; báo ân báo hiếu tổ tiên và cácđấng sinh thành chủ yếu là lòng thành của mỗi người; tự mình phải thành tâm vớingười đã khuất, nêu cao đạo hiếu với cha mẹ là hơn cả. Cỗ bàn, vàng mã nhiềucũng tốt nhưng đó không phải là tất cả những gì thể hiện đạo hiếu.

Bà Lê ThịVui, phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình chia sẻ: “Lễ Rằm tháng 7 nhà tôi có đầy đủhương hoa và mâm cỗ, ít tiền vàng để tưởng nhớ các cụ. Mình thành kính với cáccụ thì các cụ sẽ chứng giám, không cần phải bày vẽ nhiều.”

Nói về lễ cúng Rằm tháng 7, Đại đức Tịnh Đức, chùa Thiên Phúc, quận Hoàn Kiếmcũng bày tỏ: “Nghi lễ Rằm tháng 7 đã đi vào đời sống tinh thần của người ViệtNam, là dịp nêu cao đạo hiếu của người con đối với các đấng sinh thành, bố thínhững chúng sinh cô hồn không ai chăm sóc. Nhưng đạo Phật chủ trương hướng đếnchân, thiện, mỹ. Đạo Phật là tĩnh tâm, không mê tín dị đoan, không lãng phí.Phật tử hiếu dưỡng với bố mẹ không phải mâm cao cỗ đầy mà phải làm những việcthiện. Chính vì vậy, nhà chùa luôn vận động Phật tử cũng như người dân hạn chế đốtvàng mã, vừa tránh lãng phí, vừa đỡ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường thậm chí cảhỏa hoạn.”

Lời của Đại đức cũng là lời khuyên để mọi người thực hiện nghi lễcúng Rằm tháng 7 trong gia đình mình sao vừa hợp với tâm linh, vừa hợp với phongtục văn hóa tốt đẹp của người Việt./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục