Với sự hướng dẫn chuyên môn của Bệnh viện TW Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện ca ghép gan xuyên đêm, cứu sống kịp thời bệnh nhân suy gan cấp nguy kịch, hôn mê sâu, thở máy 4 ngày.
Sáng 5/9, ngư dân Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1980) được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng nguy kịch, với các triệu chứng hôn mê, suy tuần hoàn, suy hô hấp và suy thận cấp.
Chiều 10/4, hai vợ chồng trẻ lên rừng hái nấm về ăn, sau đó, cả hai vợ chồng đều xuất hiện các triệu chứng về tiêu hóa, bao gồm đau bụng, đại tiện phân lỏng và nôn nhiều.
Một bệnh nhân đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông, bị chấn thương cột sống cổ nhưng không cần can thiệp ngoại khoa đã hồi phục ngoạn mục và không để lại bất kỳ di chứng nào.
Bác sỹ khuyến cáo khi phát hiện người bị ngạt khí CO, cần nhanh chóng mở hết tất cả cửa để không khí tràn vào nhà, đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.
Sau khi hút mỡ bụng và hai cánh tay ở một cơ sở thẩm mỹ tại quận 3, người phụ nữ đột ngột khó thở, sau đó rơi vào hôn mê sâu, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.
Một phụ nữ suy hô hấp, hôn mê sâu sau đó tử vong sau khi nâng mũi tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Thái Lan (TIH) có địa chỉ tại 86-88 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ba người ở Tiền Giang có sức khỏe tốt, sinh hoạt bình thường nhưng sau khi sử dụng sữa bột đều bị rối loạn tiêu hóa, hôn mê, co giật, trong đó 2 người đã tử vong, 1 người may mắn qua cơn nguy kịch.
Đang đi chơi thì gặp mưa to, nhóm thanh niên đã tìm nơi trú nhưng bất ngờ bị sét đánh khiến một người bị hôn mê sâu, sau đó tử vong tại nhà, trong khi 2 người khác đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.
Sau khi ăn nấm hái trong rừng, 6 người trong một gia đình ở Hòa Bình xuất hiện dấu hiệu nôn, đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy nhiều lần, liên tục; sau đó bệnh nhân H.C.L bị suy đa tạng và tử vong.
Liên quan vụ ngộ độc rượu tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), đã có thêm bệnh nhân thứ ba là Klong Ha Khuynh, sinh năm 1986 trú tại thôn Đak Nghịt, xã Lát, mới nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Hiện tại, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang điều trị cho 3 ca ngộ độc methanol nặng và đều trong tình trạng hôn mê sâu.
Khi nhập viện, bệnh nhân N.T.L.T. được bác sỹ chẩn đoán bị nhiễm trùng, nhiễm độc từ đường tiêu hóa do uống thuốc dân gian, biến chứng suy đa cơ quan, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.
Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 6/6, Việt Nam có tổng cộng 7.191 ca ghi nhận trong nước và 1.556 ca nhập cảnh; số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 5.621 ca.
Chỉ trong vòng một tuần, các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện hai cuộc phẫu thuật mổ bắt con và “sửa chữa” mạch máu dị dạng, giúp sản phụ và thai nhi thoát chết một cách ngoạn mục.
Theo lời kể của người nhà, trưa 20/3, gia đình nấu bún riêu chay tại một ngôi miếu thờ gần nhà cho nhiều người cùng ăn, trong số nguyên liệu có một hộp pate chay đã bị phồng lên.
Trước khi hôn mê, bệnh nhân đã bị một con ong đốt vào đùi, vết đốt đau nhói dữ dội, 10 phút sau bệnh nhân choáng váng mệt lả người, tím tái và dần mất ý thức.
Trong quá trình leo lên cao để tránh lũ, anh Nguyễn Quang Cư bị ngã đập đầu vào tường, chấn động não và ngất xỉu nhưng rất may đã được đưa đến bệnh viện kịp thời.