Theo nhận định ban đầu của chính quyền địa phương, loại khí lạ từ giếng khoan xuất hiện tại xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng có thể là khí methane.
Những ngày qua nhờ có mưa, một số suối như Ô Căm, Lạnh, Ma Nhông, Sông Than, An Nhân… đã có thêm nguồn nước nên vấn đề phục vụ nước sinh hoạt cho người dân không còn đáng lo ngại như trước.
Câu chuyện của Nhân cũng là câu chuyện về phận đời của hàng chục gã “phu giếng” phải cả bán máu và mồ hôi để mưu sinh trên mảnh đất cao nguyên nghèo xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.
Để có thể "cứu" hạn mặn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tập trung khoan giếng tìm kiếm nước ngọt để cấp nước sinh hoạt cho người dân.
Đối với người dân quần đảo Nam Du, chưa bao giờ nước lại quý và đắt giá như bây giờ khi những giọt nước ngọt quý giá cuối cùng đang dần cạn kiệt ở các hồ và bể chứa do khô hạn.
Liên quan đến việc "hố tử thần" xuất hiện tại Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiến hành xử lý trong thời gian sớm nhất.
Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã làm việc với chủ cơ sở khoan giếng tư nhân, để làm rõ vụ tai nạn lao động làm ba công nhân bị điện giật chết tại một phân xưởng chế biến tinh bột khoai mì.
Trên địa bàn xã Bình Hải (Quảng Ngãi) từ đầu năm chưa có trận mưa nào nên mạch nước ngầm khô kiệt thấp chưa từng thấy, người dân điêu đứng vì không tìm ra nguồn nước sạch để dùng.
Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, đã được đầu tư xây dựng công trình nước sạch nhưng hệ thống này chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.