Sự kết hợp tinh tế giữa các loại hình nghệ thuật múa, xiếc và kịch. Vũ nhạc kịch Tiên Sa mở ra một thế giới huyền thoại kỳ ảo đầy mê hoặc cho người xem, trở thành điểm đến mới du lịch Đà Nẵng.
Không chỉ được biết tới là một điểm đến mang dấu ấn lịch sử cùng nhiều món ăn ngon nức lòng du khách, Hà Nội còn là nơi hội tụ nhiều sân khấu nghệ thuật từ truyền thống đến đương đại.
Bốn nhà văn Việt kiều ra đời sau năm 1979 đang sinh sống tại Séc, Đức, Pháp, Mỹ cùng năm tác giả trẻ từ miền Bắc và Nam Việt Nam được chọn để viết kịch 5 phút về căn tính, bản sắc Việt Nam trong họ.
Dù có xuất xứ phương Tây, song kịch nói Việt Nam qua thời gian đã trưởng thành nhờ chất liệu vốn có của dân tộc. Tự hào là vậy nhưng để phát triển rõ rệt, con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai.
"Một dịp, tôi gặp hai mẹ con nọ ở đèn đỏ, tay đứa trẻ nắm chặt tờ rơi chương trình có Xuân Bắc, Tự Long. Người mẹ nói, con xem xiếc nhé, giá rẻ mà lại có chó, có khỉ...," nghệ sỹ Xuân Bắc nói.
Hai nghệ sỹ hài nổi tiếng Xuân Bắc và Tự Long sẽ kết hợp làm vở kịch “Ngọc rồng” được lấy cảm hứng từ truyện tranh “Bảy viên ngọc rồng” đặc biệt dành cho các em thiếu nhi nhân ngày 1/6.
Dư âm còn lại là những màn thoại nói như tập kịch của Quyên và hầu hết các nhân vật; là những màn thanh trừng... "hối hả" của các bang hội người Việt trên đất khách, chẳng kịp “xi nhê” gì…
Sự xuất thần cùng nét duyên hài của diễn viên nhí 4 tuổi trong vở kịch hài cổ trang “Trúc Lâm Kỳ Ngộ” của nhóm “Chuồn chuồn giấy” một lần nữa đã chinh phục hoàn toàn khán giả trong đêm bán kết 7.
"Con người tôi quê mùa, chỉ có cái nhiệt thành, không làm hàng được. Dù không phải 'ông hoàng' chiếu hài đất Bắc nhưng nếu ngã xuống sẽ có rất nhiều người đưa tay ra đỡ lấy Thắng 'vẹo' này..."
Trổ tài kịch cổ trang theo phong cách hiện đại, màn biểu diễn của nhóm Chuồn chuồn giấy trở thành món “đặc sản” trong tập 7 chương trình “Vietnam’s Got Talent- Tìm kiếm tài năng Việt Nam" 2014.
Hàng trăm bạn sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hóa trang thành các nhân vật đáng sợ trong lễ hội Fantastik Halloween 2014 được tổ chức vào tối 30/10 vừa qua.
Cải trang xuất thần thành Thị Mầu, cậu bé 8 tuổi đến từ Bắc Ninh- Nguyễn Đức Vĩnh đã “hạ gục” hoàn toàn bộ tứ ghế nóng, trở thành “đặc sản” trong đêm thứ hai (5/10).