Kịch cổ trang trở thành "đặc sản" của Vietnam’s Got Talent

Trổ tài kịch cổ trang theo phong cách hiện đại, màn biểu diễn của nhóm Chuồn chuồn giấy trở thành món “đặc sản” trong tập 7 chương trình “Vietnam’s Got Talent- Tìm kiếm tài năng Việt Nam" 2014.
Kịch cổ trang trở thành "đặc sản" của Vietnam’s Got Talent ảnh 1Kịch cổ trang "Thanh Xà- Bạch Xà" (Ảnh: BHD)

Trổ tài kịch cổ trang "Thanh Xà- Bạch Xà" theo phong cách hiện đại, màn biểu diễn của nhóm Chuồn chuồn giấy trở thành món “đặc sản” trong tập 7 chương trình “Vietnam’s Got Talent- Tìm kiếm tài năng Việt Nam" 2014.

Thể hiện trích đoạn “Tây Hồ kỳ duyên” trong truyền thuyết “Thanh Xà- Bạch Xà”, ba thành viên đến từ nhóm Chuồn chuồn giấy đã “hớp hồn” không những cả bộ tứ ghế nóng mà còn chinh phục tất cả khán giả với sự hài hước, dí dỏm trong lời thoại cùng diễn xuất hoàn hảo của ba thành viên vào các vai diễn.

Đặc biệt, ban giám khảo thực sự “sốc” khi biết nhân vật “Bạch Xà” xinh đẹp lại được đóng bởi một… chàng trai. Thể hiện sự ngỡ ngàng, và tiếc nuối, nhạc sĩ Huy Tuấn không ngại chia sẻ mình đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi sự duyên dáng và xinh đẹp của “Bạch Xà."

Hai bậc thầy về sân khấu kịch là giám khảo Hoài Linh và Thành Lộc cũng được phen ‘cười vỡ bụng’ trước màn hóa thân duyên dáng và hài hước của nhóm.

Cho rằng ba thành viên đã đặt đến đỉnh cao của diễn xuất sân khấu là sự dung dị, giám khảo Thành Lộc cho rằng nhóm sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi năm nay nếu không ngừng sáng tạo ở lời thoại và kịch bản.

Mặc dù có nhiều tài năng ảo thuật từ đầu chương trình tới giờ, Tấn Phát vẫn gây “sốc” với ban giám khảo khi được nhận xét để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả.

Kịch cổ trang trở thành "đặc sản" của Vietnam’s Got Talent ảnh 2Tấn Phát trổ tài ảo thuật trước ban giám khảo (Ảnh: BHD)

Với khả năng làm chủ cuộc chơi cùng thần thái bí hiểm, Tấn Phát đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ thót tim khi chứng kiến anh nuốt hàng chục cây kim vào bụng, đến nghẹt thở trước màn xâu chỉ luồn kim bằng mồm.

Tập 7 “Tìm kiếm tài năng Việt Nam" cũng xuất hiện hai tài năng ca hát ấn tượng. Trong đó, cô bé 13 tuổi- Vũ Thái Thảo Nhi đã như làm nhạc sỹ Huy Tuấn phải sững sờ khi hát đầy nội lực và tinh tế ca khúc “Cảm ơn tình yêu.”

Được xem là "tiểu Uyên Linh," mới chỉ 13 tuổi nhưng Thảo Nhi đã sở hữu giọng hát vô cùng già dặn, chuyên nghiệp và cách xử lí mượt mà khiến nhiều người kinh ngạc. 

Xuất hiện trong tiết mục cuối cùng nhưng Thảo Nhi đã khiến cả sân khấu như “chết lặng” với phần trình diễn ca khúc “Cảm ơn tình yêu”. 

Bất ngờ trước giọng hát mạnh mẽ, đầy nội lực – thứ khó có thể tìm thấy ở lứa tuổi của em,

Hoài Linh còn nhận định Thảo Nhi có giọng hát đáng gờm đối với nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Trong khi đó, nhạc sĩ Huy Tuấn hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách xử lý chuyên nghiệp và có phần già dặn của cô bé. Không có gì bất ngờ khi Thảo Nhi nhận được 4 sự đồng ý để đi tiếp vào vòng trong.

Kịch cổ trang trở thành "đặc sản" của Vietnam’s Got Talent ảnh 3Tài năng âm nhạc 13 tuổi- "Tiểu Uyên Linh" được phát hiện trong đêm... (Ảnh: BHD)

Trở thành hình ảnh đẹp trong đêm, bài hát về mẹ của Hà Trương đã lấy đi nhiều giọt nước mắt nhất tập 7. Không còn là cái tên quá xa lạ với khán giả yêu nhạc, Hà Trương gây ấn tượng bởi khả năng âm nhạc dù bị khiếm thị.

Hát ca khúc “Cõng mẹ đi chơi” bằng sự mộc mạc, giản dị và những tình cảm chân thành, Hà Trương đã chinh phục ngay cả những vị giám khảo khó tính nhất.

Dẫu giọng hát không quá đặc biệt, nhưng cảm xúc và những chia sẻ thấm thía về tình mẫu tử, Hà Trương đã khiến giám khảo Hoài Linh và Thành Lộc xúc động, rơi nước mắt về nghị lực và lòng trắc ẩn của mình.

Tập 8 “Vietnam’s Got Talent- Tìm kiếm tài năng Việt Nam" với nhiều tài “lạ” sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 17/11 trên kênh VTV3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục