Kim Clijsters lại đăng quang ở Brisbane mở rộng

Lần đầu tái ngộ sau hơn 3 năm, Kim Clijsters và Justine Henin đã cống hiến màn trình diễn đầy hấp dẫn ở chung kết Brisbane mở rộng.
Những khán giả ở Brisbane đã không phải thất vọng về trận chung kết trong mơ mà họ hằng mong đợi. Trong lần đầu tiên tái ngộ sau hơn 3 năm, Kim Clijsters và Justine Henin đã cống hiến một màn trình diễn đầy hấp dẫn, mà cả người chiến thắng lẫn kẻ thất bại đều cảm thấy hài lòng.

Việc Kim Clijsters đăng quang tại Brisbane là viễn cảnh mà nhiều người đã thấy trước kể từ ngày khai mạc. Bà mẹ 26 tuổi này tham dự giải với tư cách hạt giống số một, và tràn đầy tự tin sau khi đã lập một kỳ tích ở giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) tháng 9 năm ngoái. Mặc dù vậy, danh hiệu “mở hàng” của Kim trong năm 2010 này đã đến hoàn toàn không dễ dàng. Cô đã phải cứu hai matchpoint, trước khi đánh bại đồng hương Justine Henin với tỷ số 6-3, 4-6, 7-6 (6) sau hai tiếng rưỡi so tài.

Nếu như trận chung kết này là một vở kịch thì có thể chia nó thành ba hồi đầy kịch tính. Ba năm rưỡi sau khi bị Henin loại ở bán kết Wimbledon, Kim Clijsters đã thể hiện quyết tâm đòi nợ bằng cách khởi đầu đầy mạnh mẽ. Cô dễ dàng thắng set đầu tiên, và sớm giành một break ở game đầu tiên trong set thứ hai để dẫn tới 4-1, trong khi Henin gặp vấn đề về những pha giao bóng với 11 lỗi kép (double fault).

Tuy nhiên, khi mà rất nhiều người đã sớm nghĩ đến một chiến thắng áp đảo của Kim thì Henin đã tái hiện lại tinh thần chiến đấu quật cường từng giúp cô giành đến 7 Grand Slam. Tay vợt nhỏ bé này đã thắng liên tiếp 8 game đấu liên tiếp để không những cân bằng tỷ số 1-1, mà thậm chí còn dẫn đến 3-0 trong set đấu quyết định

Nhưng điều làm nên sự hấp dẫn của vở kịch này chính là hồi kết đầy kịch tính. Và chính Kim lại là người thể hiện nghị lực của mình bằng cách gỡ hòa 3-3 và thậm chí còn cứu hai matchpoint tại game thứ 10, trước khi buộc trận chung kết phải phân định thắng thua bằng những loạt tie-break căng thẳng. Và chiến thắng 8-6 đã mang lại danh hiệu WTA thứ 36 cho Kim Clijsters. Cô cũng trả được món nợ đã vay Henin ở lần chạm trán gần nhất trước đó, bán kết Wimbledon 2006. Chức vô địch này là một khởi đầu đầy thuận lợi của Kim cho mùa giải 2010.

Mặc dù thua trận, song Justine cũng đã trải qua một giải đấu hết sức đáng nhớ. Chỉ tham dự nhờ suất đặc cách sau gần 2 năm vắng bóng, thành tích á quân của cô là vẫn có thể coi là một kỳ tích. Henin vẫn đang dẫn trước Kim 12-11 về đối đầu, và thực tế trận thua này mới chỉ là màn dạo đầu cho những cuộc đụng độ sau này giữa hai tài năng lớn của làng quần vợt thế giới.

Tuần tới, Kim sẽ bay thẳng sang Melbourne để chuẩn bị cho Australia mở rộng, giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 18/1. Trong khi đó, Henin cũng rút lui khỏi giải Sydney International để tập trung cho Grand Slam đầu tiên trong năm 2010. Thực tế, thì tay vợt nhỏ bé này đã dính một chấn thương nhẹ ở đùi trái và cô không muốn mạo hiểm với kế hoạch tái xuất của mình.

Nội dung đơn nam của giải Brisbane International diễn ra muộn hơn một ngày. Hôm qua, hạt giống số một Andy Roddick, người vừa tuyên bố rút khỏi Davis Cup 2010, đã giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi lội ngược dòng để đánh bại Tomas Berdych với tỷ số 1-6, 6-3, 6-4. Đối thủ của anh trong trận chung kết sẽ lại là một tay vợt người Cộng hòa Séc khác, đương kim vô địch Radek Stepanek. Trong trận bán kết thứ nhất, lão tướng 32 tuổi này đã đè bẹp Gael Monfils 6-1, 6-1 chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Đây là kết quả tương đối bất ngờ vì Monfils vốn trẻ trung, và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn hơn hẳn. /.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục