Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các tác phẩm trưng bày trong triển lãm “Mặt?” của các họa sỹ nhóm G39 sẽ được dành tặng Quỹ từ thiện Những trái tim ấm áp.
Hội thảo nhằm xác lập cơ sở dữ liệu khoa học tin cậy để khẳng định vai trò, công lao đóng góp của thiền sư Nguyễn Minh Không về văn hóa, phật học, y học và cho sự hưng thịnh của đất nước.
Ngày 9/5, các lực lượng của Bộ Công an, do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ trì, đã khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội.
“Phố chỉ là điểm xuất phát, ga khởi hành. Còn đích, ga đến buộc phải là mình. Suy cho cùng, vẽ phố cũng là tự họa thế giới tinh thần. Người ngắm tranh sẽ thấy phố và thấy dưới phố là người vẽ.”
“Ba phố” không bó hẹp, cụ thể là những con phố nào; mà đó là những giai điệu, màu sắc phố được vẽ bởi những nghệ sỹ sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hà Nội.
“Phát hiện đáng kể trong điêu khắc của Lê Thiết Cương là từ chối hình khối để bước sang diện cắt và nhịp điệu của khối, mảng; hướng cái nhìn vật thể vào nhiều không gian, thoát khỏi những quy định.”
Một lần nữa, nữ nghệ sỹ Chinh Lê mang tới cho công chúng một không gian đậm chất thiền với triển lãm “Đêm Rằm” - sự hòa điệu của sắp đặt tượng đồng và tranh sơn dầu.
Chương trình nghệ thuật “Ngãi mẹ sinh thành” với sự kết hợp của những nhạc phẩm dân gian và đương đại hứa hẹn sẽ đưa khán giả vào một không gian thấm đẫm tình mẫu tử.
“Hoạt động này không đơn thuần là một dịp trưng bày những tác phẩm nghệ thuật. Đó là sự kết nối hiện tại với quá khứ, nghệ thuật với đời sống cộng đồng,” họa sỹ Lê Thiết Cương nói.