Đội bóng lắm tiền nhiều của, Manchester City đang lên kế hoạch cho mộtcuộc thanh trừng lớn chưa từng thấy trong lịch sử câu lạc bộ khi một loạt ngôisao của sân City of Manchester đứng trước nguy cơ bị "đẩy ra đường" để nhườngchỗ cho những tân binh bạc triệu khác.
Sau khi chiêu mộ thành công hậu vệ trái người Serbia, Alexander Kolarov từLazio với giá 19 triệu bảng, Manchester City đã có tân binh thứ 4 trong mùa Hènày với tổng số tiền bỏ ra lên tới 75 triệu bảng.
Trước Kolarov, những Jerome Boateng, David Silva và Yaya Toure cũng đã đếnvới đội bóng tiêu tiền không chùn tay này. Tuy vậy, Manchester City vẫn chưachịu dừng tay trên thị trường chuyển nhượng khi họ còn đang hướng tới bộ ba EdinDzeko, James Milner và Mario Balotelli.
Với sự có mặt của các tân binh đắt giá, và tất nhiên họ không muốn đếnManchester City để ngồi dự bị, huấn luyện viên Roberto Mancini buộc phải thựchiện việc thanh lý người thừa nếu không muốn đội bóng bị phình to quá cỡ, bấtchấp việc huấn luyện viên người Italy khẳng định rằng ông muốn có hai cầu thủcùng đẳng cấp cho mỗi vị trí. Với sự có mặt của Kolarov, đội hình một củaManchester City hiện đã có tới 39 người, quá nhiều cho một đội bóng.
Trong số những người không đảm bảo được vị trí ở City of Manchester mùatới, nổi bật hơn cả là bộ ba người Anh, Shaun Wright-Phillips, Joleon Lescott vàWayne Bridge. Ngoài bộ ba nói trên, Manchester City cũng sẵn sàng lắng nghe đốivới những lời đề nghị dành cho Craig Bellamy, Stephen Ireland, Roque Santa Cruz,Jo và Felipe Caicedo. Đó là còn chưa kể tới các tài năng trẻ Vladimir Weiss,Kelvin Etuhu và Michael Johnson, những người không được ra sân một lần nào tạiPremier League mùa trước. May cho Mancini là vào cuối mùa giải trước, ông đã kịp"tống khứ" Martin Petrov và Valeri Bojinov.
Trong số này, vị trí của Bridge là bất ổn nhất. Cựu hậu vệ của Chelsea làsự lựa chọn số một bên hành lang trái của Manchester City mùa giải vừa qua,nhưng với sự có mặt của Kolarov, chắc chắn Bridge sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị.Nếu không muốn mài đũng quần trên băng ghế dự bị, Bridge không còn cách nào kháclà phải ra đi. Từ Anfield, Liverpool đã đánh tiếng muốn có cựu tuyển thủ Anhnày.
Giải thích về việc này, một nguồn tin từ Manchester City tiết lộ trên tờDaily Mail: “Tình huống đang diễn ra ở Manchester City cũng giống như ở các độibóng khác. Bất kỳ câu lạc bộ nào khi có những cầu thủ mới đều phải làm như chúngtôi bởi sẽ có những người không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên nữa.Tất nhiên cũng có những người muốn ra đi và chúng tôi sẽ không giữ chân họ”./.
(TT&VH/Vietnam+)