Món nợ nửa tỷ đô của Jacko chỉ còn là “chuyện nhỏ”

Một năm sau khi qua đời, các hợp đồng âm nhạc đã giúp tổ chức di sản Jackson đã thu được khoản tiền bằng nửa số nợ 500 triệu USD.
Nếu sống, Michael Jackson có thể sẽ không bao giờ trả được số nợ 500 triệu USD. Nhưng một năm sau khi anh qua đời, tổ chức di sản Jackson đã thu được khoản tiền bằng nửa số nợ đó. Nhiều con tính khác cho rằng số tiền thu được đã gấp đôi khoản nợ trên.

Kiếm được nhiều tiền sau khi chết

Khi qua đời, Michael Jackson còn nợ công ty điện thoại AT&T khoảng 1.300 USD. Nhưng giờ đây, khi người hâm mộ kỷ niệm một năm ngày mất của anh (25/6) thì số tiền mà tổ chức quản lý di sản của anh kiếm được từ nhạc chuông điện thoại trong vòng 12 tháng qua sẽ lên tới năm triệu USD.

Sau nhiều năm sống hoang phí và có những kế hoạch tài chính ngông cuồng, Vua pop qua đời để lại món nợ lên tới nửa tỷ USD. Tuy nhiên, “ngày đen tối” đó giờ đã sáng sủa hơn nhiều bởi số tiền năm triệu USD thu được từ nhạc chuông điện thoại chỉ là một phần nhỏ trong khoản tiền đang nằm trong sự kiểm soát của tổ chức quản lý di sản của anh, do luật sư John Branca và một người bạn đồng thời là một nhân vật trong nền công nghiệp âm nhạc John McClain điều hành.

Theo tờ The Wall Street Journal, các hợp đồng được ký kết trong thời gian gần đây đã đem lại cho tổ chức di sản của Jackson 200 triệu USD, và như vậy họ có thể thanh toán được gần nửa số nợ (trong đó có cả hóa đơn thanh toán AT&T), chỉ còn lại khoản nợ 300 triệu USD.

Song tạp chí Billboard lại đưa ra con số ấn tượng hơn khi khẳng định số tiền thu được từ sau khi ca sĩ huyền thoại này qua đời đã lên tới một tỷ USD. Còn tờ The New York DailyNews thì đưa ra mức 783 triệu USD. Nhưng cho dù là bất cứ con số nào thì tình hình tài chính của Jackson Inc cũng sáng sủa hơn so với thời ca sĩ còn sống.

Khi tạp chí Forbes phát hành danh sách “Những nhân vật danh tiếng đã khuất kiếm được nhiều tiền nhất” vào tháng 10 tới thì chắc chắn Jackson sẽ chiếm vị trí đầu bảng, vượt cả vua rock Elvis Presley và nhà thiết kế thời trang Yves Saint-Laurent cùng nhiều tên tuổi khác.

Cho đến nay, các nhà quản lý di sản Jackson đã trả được 70 triệu tiền nợ, trong đó có năm triệu USD tiền thuế khu đất của gia đình Jackson ở Encino, Los Angeles. “Đây quả là một sự khởi đầu đầy ngoạn mục," Lance Grode, luật sư cũ của Jackson, nói.

Nhiều hợp đồng sinh lãi lớn

Bộ phim "This Is It," với những hình ảnh ghi lại những buổi tập cuối cùng của Vua pop, đã thu được 252 triệu USD trên toàn thế giới. Sony Pictures đã trả trước cho tổ chức di sản Jackson 60 triệu USD.

Các hợp đồng buôn bán với Bravado của Universal Music Group và chương trình trò chơi mới của Ubisoft Entertainment đã trả trước cho tổ chức di sản Jackson 26 triệu USD.

Các bản quyền catalog The Mijac Music, các ca khúc mà Jackson sáng tác, đã thu về được 25 triệu USD hồi năm ngoái.

Quyền sở hữu 50% catalogue nhạc, trong đó nắm quyền kiểm soát 251 ca khúc của The Beatles và nhạc phẩm của Taylor Swift, cùng với nhà sản xuất âm nhạc Sony/ATV, đã mang về cho Jackson 11 triệu USD.

Khoản thu nhập khác, trong đó có việc phát hành cuốn tự truyện Moon Walk của Vua pop và lượng vé bán ra khi các buổi hòa nhạc bị hủy bỏ, đã tiếp thêm cho di sản Jackson 25 triệu USD.

Ăn khách hàng đầu năm 2009

Các khoản trên đây còn chưa tính đến hợp đồng với Cirque du Soleil cho các màn trình diễn được truyền cảm hứng từ âm nhạc của Vua pop, trong đó tổ chức di sản Jackson sẽ chung một nửa chi phí và hưởng một nửa lợi nhuận thu được khi các màn trình diễn bắt đầu vào cuối năm 2011.

Nếu lấy Elvis Presley làm ví dụ thì sẽ có một khoản thu nhập “chảy” vào tổ chức di sản Jackson trong hàng chục năm tới. Sony Music cho biết, hơn 31 triệu đĩa của Jackson đã được bán ra trên toàn thế giới kể từ khi anh qua đời - một con số đáng kể đối với nền công nghiệp âm nhạc đang xuống dốc.

Với 8,3 triệu bản tiêu thụ chỉ riêng ở Mỹ, Jackson đã trở thành nghệ sĩ ăn khách hàng đầu trong năm 2009, dễ dàng vượt qua công chúa dòng country Taylor Swift đạt 4,6 triệu bản. Đây là album ăn khách nhất trong năm kể từ khi album của Usher triêu thụ được tám triệu bản hồi năm 2004.

Kể từ đầu năm nay, các nhạc phẩm của Jackson đã được phát sóng 140.000 lần trên các đài phát thanh Mỹ, gấp khoảng 10 lần so với thời lượng trước khi anh qua đời. Gần một triệu đĩa của vua pop đã được bán ra trong năm nay và album mới gồm các nhạc phẩm chưa hề phát hành của anh sẽ được tung ra vào tháng 11 tới, gần với thời điểm phát hành video trò chơi mới mà người hâm mộ có thể bắt chước các động tác đã trở thành “thương hiệu” của anh. “Khi Michael qua đời, chúng tôi nhận thấy anh là người tài năng như thế nào. Anh là vua pop và còn hơn thế nữa," Marty Bandier, Tổng giám đốc điều hành của Sony/ATV, nhận định./.

 Chương trình TV đặc biệt kỷ niệm một năm ngày mất của Jackson với sự tham gia của dàn sao như Christina Aguilera, Marc Anthony, Ll Cool J và Smokey Robinson sẽ được phát trên kênh CBS News và kéo dài khoảng một giờ đồng hồ vào ngày 25/6 tới. Các nghệ sĩ này sẽ trình diễn nhạc phẩm "Man In The Mirror" của Vua pop.

Một hợp đồng bán các ca khúc chưa hề phát hành của Jackson với giá 200 triệu USD cho hãng Sony Music trong thời gian hơn bảy năm giờ đã đem lại cho tổ chức quản lý di sản Jackson 125 triệu USD.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục