"Một tỷ phụ nữ đứng dậy" ca hát để đòi bình quyền

Hàng ngàn người Ấn Độ đã xuống đường tham gia phong trào One Billion Rising để đòi đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ.
Hàng ngàn người Ấn Độ trong tuần qua đã xuống đường tham gia phong trào OneBillion Rising (1 tỷ người trỗi dậy) để đòi đấu tranh cho quyền lợi củaphụ nữ. Các hoạt động như nhảy đồng diễn (flashmob), tuần hành, hát và khiêuvũ đã được lên kế hoạch tổ chức tại khoảng 200 quốc gia trong khuônkhổ ngày hoạt động của chiến dịch, diễn ra trùng thời điểm với Lễtình nhân Valentine và nhằm giúp chấm dứt nạn bạo lực chống lại phụnữ. Ở New Delhi, các nhà hoạt động nói rằng họ muốn nhân ngày này đểtăng sức ép buộc Chính phủ triển khai nhiều biện pháp mới bảo vệphụ nữ. "Các chương trình của chúng tôi đã bắt đầu tại những trường cao đẳngvà tôi sẽ đi cùng các nữ tài xế taxi để tuyên truyền về sự bìnhđẳng bởi ngày hôm nay là ngày của tình yêu," Kamla Bhasin, lãnh đạochiến dịch ở Nam Á cho AFP biết. Cùng với các cuộc biểu tình, các lễ tuần hành thắp nến, người hoạtđộng ở Ấn Độ còn tổ chức đánh trống ngoài trời vào lúc mặt trờilặn ở Mumbai và tiến hành một "nghi thức mai táng" tính gia trưởng vàsự thù ghét phụ nữ ở thành phố Gurgaon, gần thủ đô. Sydney, Singapore và Manila nằm trong các thành phố khởi động ngày hoạtđộng One Billion Rising, do nhà viết kịch và hoạt động vì nữ quyềnhàng đầu Eve Ensler sáng lập ra. Chiến dịch kêu gọi 1 tỷ người trên thế giới đứng lên chống lại bạolực và bênh vực 1 tỷ phụ nữ, tức 1/3 phụ nữ thế giới, những ngườisẽ bị hiếp dâm hoặc đánh đập trong đời họ. Trong số những người ủng hộ chiến dịch năm nay có Anoushka Shankar, congái huyền thoại đàn sitar Ấn Độ Ravi Shankar, người nói trong một đoạnvideo công bố hôm 14/2 rằng khi còn là một đứa trẻ, cô từng bị bị mộtngười bạn của gia đình lạm dụng tình dục. Anoushka đã tặng thông điệp của cô tới cho nạn nhân của vụ hiếp dâmtập thể gây phẫn nộ ở New Delhi diễn ra vào ngày 16/12 năm ngoái. "Đãquá đủ rồi. Tôi đang đứng dậy. Tôi đứng dậy cùng với những người phụnữ của đất nước tôi," cô nói. Khi hàng loạt cuộc nhảy flashmob diễn ra ở các bãi biển và quảngtrường thành phố trên khắp đất Australia, Bộ trưởng Tình trạng củaPhụ nữ Julie Collins cho Quốc hội biết rằng có "một thực tế buồn làmỗi ngày hàng triệu người phụ nữ lại phải đối diện với bạo lực vàtình trạng lạm dụng thể xác." "Bạo lực chống lại phụ nữ không có ranh giới về văn hóa, địa lý haytài chính. Thật đáng tiếc, nó xảy ra ở mọi nơi, mỗi ngày," bà nói. Tại Singapore, hàng chục nhà hoạt động với bóng bay màu đen gắn lênvai họ đã đi vào một khu mua sắm đông người để thu hút sự chú ý. Khimột tiếng còi hiệu vang lên, những người tham gia màn trình diễn đãnhanh chóng che miệng họ và đứng im bất động. Sau một phút, họ cùngnhau hô vang: "Hét lên! Quấy rối tình dục hãy cút đi!" và rồi thảbóng. Màn trình diễn đã nhận được sự tán dương của Lim Shu Li, 28 tuổi,người đã tham gia hoạt động do từng bị lạm dụng tình dục. "Đó là một hoàn cảnh không dễ chịu, nhưng khi đó tôi đã không dám lêntiếng. Vì thế thôi nghĩ chuyện này giống như một thông điệp lớn," cônói với AFP.
"Một tỷ phụ nữ đứng dậy" ca hát để đòi bình quyền ảnh 1
Ở Philippines, ngày mới bắt đầu bằng các màn nhảy flashmob với sựtham gia của những người nổi tiếng tại một công viên đông chật người ởManila và sẽ kết thúc bằng một buổi hòa nhạc do các nghệ siỹ bảnđịa thực hiện. Ngoài ra, các sự kiện từ bán hàng từ thiện cho tới các chương trìnhnhảy múa cũng sẽ diễn ra tại 25 địa điểm ở Philippines trong suốt cảngày. Các cuộc tuần hành vì nữ quyền cũng được tổ chức ở thủ đôWellington của New Zealand và tại Điểm Bastion ở Auckland. "Chúng tôi đã múa, hát và nói về chủ đề yêu mến phụ nữ, thương yêucon trẻ" - nhà tổ chức hoạt động ở New Zealand là Helen Te Hira nói -"Có một cảm giác thực sự rằng bạn là một phần của một phong tràotoàn cầu đứng lên chống lại bạo lực"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiến sỹ, bác sỹ Trần Công Duy Long thăm khám cho bệnh nhi trước ca ghép gan. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người tiên phong chia tách lá gan để nhân đôi sự sống

Do đã từng ghép gan ở trẻ em và cả người lớn nên Tiến sỹ, bác sỹ Trần Công Duy Long suy nghĩ đến việc chia tách lá gan hiến tặng ghép cho hai người, phần gan lớn ghép cho người lớn, phần gan nhỏ ghép cho trẻ em.

Y sỹ Y Bun Toản Niê, cán bộ Trạm Y tế xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) thăm, khám cho bệnh nhân. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Người con áo blouse trắng hết lòng vì buôn làng

Là một cán bộ y tế tận tụy trong công việc, hết lòng vì nhân dân, y sỹ Y Bun Toản Niê, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, đã có sự đóng góp không nhỏ trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.