Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Sky Sports,chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định: “Tôi là một người hạnh phúc bởi vìnhững gì tôi giành được là không thể tin nổi. Và khi nhìn về phía trước, tôithấy mình sung sức hơn bao giờ hết, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với nhiều kinhnghiệm hơn, và tôi nghĩ mình còn đang mới bắt đầu sự nghiệp cầm quân."
Theo “Người đặc biệt” có rất nhiều người bị tác động tâm lý tiêu cực khiđến tuổi 50 “bởi vì họ bỗng nhiên thấy rằng thế giới xoay và quanh rất nhanh vàcuộc sống này mới ngắn ngủi làm sao”, nhưng ông thì không nghĩ thế và do đó “sẽtheo đuổi sự nghiệp huấn luyện tới tuổi trên 70”, giống như Sir Alex củaManchester United.
“Tôi hiểu tại sao Alex tiếp tục cầm quân vào cái tuổi 70 và tôi nghĩ mìnhcũng sẽ làm như thế. Tôi rất yêu bóng đá và rất yêu nghề huấn luyện viên. Tôicảm thấy còn trẻ khi tròn 50 tuổi (vào tháng 1 năm tới) và tôi còn nhiều việcphải làm ở phía trước”, huấn luyện viên của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nêurõ.
Sau hơn hai năm dẫn dắt “đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20”, huấn luyện viêntự phong cho mình là “Người duy nhất” đã giành được một chiếc Cúp Nhà vua, mộtchức vô địch Liga ở mùa bóng vừa qua và mới đây là Siêu Cúp Tây Ban Nha, trongđó danh hiệu Liga là quan trọng nhất./.