Mường Lát: Điểm sáng biên cương Việt-Lào bình yên, hữu nghị

Có đường biên giới dài nhất giáp với tỉnh Houaphanh, Lào, huyện Mường Lát là một trong những điểm sáng biên cương bình yên, hữu nghị, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.
Mường Lát: Điểm sáng biên cương Việt-Lào bình yên, hữu nghị ảnh 1Các chiến sỹ đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn tuần tra đường biên giới. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Trong những ngày cuối tháng Tư khi những cơn gió Tây bắt đầu thổi vào đất Việt, chúng tôi vượt rừng, vượt núi tìm về Mường Lát, một huyện miền núi nghèo của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm tỉnh 250 km về phía Tây Bắc, vốn nổi danh là vùng đất của “hoa về trong đêm hơi” với những “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm.” - (Thơ Quang Dũng).

Đường quanh co, rất nhiều cua gấp, lên, xuống dốc, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, tầm nhìn không quá ba mét, mây và sương mờ mịt. Mường Lát dần hiện ra trước mắt chúng tôi với núi đồi trùng trùng điệp điệp, những bản nhỏ, những ngôi nhà sàn mọc như chêm vào giữa lưng chừng núi, những thửa ruộng bậc thang xanh ngút ngát, thoắt ẩn thoắt hiện trong mây.

Trong suy nghĩ của nhiều người, Mường Lát nắm giữ nhiều cái “nhất” của một huyện vùng cao. Đó là huyện xa nhất, nghèo nhất của tỉnh Thanh Hóa; có đường biên giới dài nhất giáp với huyện Viêng Xay và Sộp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chỉ bằng ấy cái “nhất” thôi cũng đủ nói lên những khó khăn mà người dân và chính quyền địa phương đang phải nỗ lực vượt qua để không bị tụt hậu so với các huyện khác của tỉnh Thanh Hóa cũng như mặt bằng chung của cả nước.

Xa nhất và nghèo âu cũng là điều thường tình, vì hầu như trên mảnh đất cong cong hình chữ “S” này, bất kỳ huyện miền núi ở vùng sâu, vùng xa thì thường có nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Mường Lát không là một ngoại lệ, và điều đó đã phần nào lý giải nguyên nhân cái nghèo của huyện này. Nhưng sự băn khoăn chưa thể lý giải nổi của chúng tôi về một huyện nghèo như vậy, có đường biên giới dài tới 110km với Lào, gồm 6 dân tộc anh em cùng chung sống là Thái, Mông, Khơ Mú, Dao, Kinh, Mường thì tình hình an ninh, trật tự, đời sống người dân vùng giáp biên sẽ ra sao? Rằng, cấp ủy và chính quyền địa phương có giải pháp gì để giữ vững an ninh, trật tự cũng như cải thiện đời sống nhân dân của vùng biên cương xa xôi này. Đó là ý nghĩ của tinh thần công dân mà bất kỳ ai khi đứng trước cột mốc biên cương thiêng liêng cũng có chung suy nghĩ.

Để giải đáp những vấn đề này, chúng tôi tìm đến các đồn Biên phòng, gặp những người đang ngày đêm bám dân, bám đất, bám bản vì chủ quyền lãnh thổ, vì sự bình yên của nhân dân, vì tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Trò chuyện với đoàn, Thiếu tá Trịnh Xuân Hùng, Phó Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát, cho biết:  Từ bao đời nay, đồng bào các dân tộc sinh sống trên khu vực biên giới của huyện đã có mối quan hệ thân thiết với người dân ở các thôn, bản bên kia biên giới. Hằng năm, vào các dịp tết lễ, lãnh đạo địa phương hai bên đều tổ chức sang thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau.

Trước đây, các hoạt động này vẫn nằm trong khuôn khổ quan hệ nội bộ giữa các cặp xã, huyện mà chưa có sự thống nhất giữa chính quyền cấp trên của hai bên. Nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa cư dân hai bên biên giới lên tầm cao mới, tạo điều kiện thuận lợi để người dân qua lại, trao đổi, thăm thân, sau một thời gian xây dựng kế hoạch và được sự đồng ý của Bộ Tư Lệnh bộ đội biên phòng và Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, Mường Lát và các huyện ViengXay, Sop Bao của Lào đã ký biên bản kết nghĩa và cứ hai năm ký lại một lần, trong sự hân hoan của người dân hai bên.

Đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Chủ trương này đã và đang được Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa thực hiện rất sáng tạo với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, tạo được sự đồng thuận của người dân hai bên biên giới. Kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, củng cố an ninh-quốc phòng trên địa bàn biên giới mà còn làm cho mỗi người dân sinh sống dọc hai bên biên giới thấm nhuần chủ trương, đường lối của hai Đảng và hai Nhà nước, thực hiện tốt Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới mà hai nước đã ký kết. Tính đến cuối năm 2016, có tới 15 cặp bản nằm trên tuyến biên giới Thanh Hóa-Houaphanh có quan hệ kết nghĩa.

Suốt một dải biên cương trập trùng rừng núi, cư dân hai nước chủ yếu sống bằng nghề nông, làm nương rẫy; chỉ nhìn qua cũng biết đời sống, kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nghèo đói thường đi cùng với lạc hậu, đó cũng là “môi trường” tiềm ẩn những vấn đề phức tạp như lợi dụng tôn giáo, dân tộc, kích động, lôi kéo người dân gây rối trật tự an ninh. Bênh cạnh đó là hoạt động của các loại tội phạm như buôn bán, vận chuyển ma túy, hàng lậu, hàng cấm. Nghèo đói và lạc hậu cũng dẫn đến nhận thức về quốc gia, quốc giới còn hạn chế nên việc đi lại, thăm thân, xâm cư, xâm canh, kết hôn giữa hai bên có lúc, có nơi chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Để giải quyết những vấn đề trên, chính quyền xã, thôn, bản thường xuyên kết hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền vận động người dân bảo vệ nguyên trạng đường biên, cột mốc, kịp thời nắm chắc tình hình an ninh trật tự. Lực lượng biên phòng hai bên cũng chủ động trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra chung, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và các loại tội phạm, phòng chống di cư tự do cũng như các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Điểm đặc biệt tại Mường Lát là chính quyền và Bộ đội Biên phòng hai bên thường xuyên trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân các dịp đặc biệt, lễ tết, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hòa bình, hữu nghị giữa hai đất nước.

Trên chuyến xe cùng đoàn lãnh đạo và Bộ đội Biên phòng huyện Mường Lát sang Sop Bao trao quà mừng tết Bunpimay, đoàn chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện xúc động về tình cảm hữu nghị gắn bó giữa nhân dân vùng biên hai nước. Đôi khi chỉ là nhà người anh em bên kia biên giới có việc hỉ, việc hiếu thì ở bên này lãnh đạo, người dân huyện Mường Lát đến chia vui, sẻ buồn, hay bên bạn còn thiếu thốn gì thì dù còn nhiều khó khăn nhưng Mường Lát luôn cố gắng hết sức hỗ trợ, từ viên thuốc đến xây tặng các công trình điện, nhà hữu nghị, bệnh viện, trường học… Một câu chuyện được đồng chí Lò Văn Đồng, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc huyện Mường Lát kể giản dị nhưng không thể quên. Đó là khi huyện Sop Bao thiếu máy tính, huyện Mường Lát đã tặng một dàn máy tính mới cho bạn, cho kỹ thuật viên sang lắp đặt. Nhưng có một chiếc máy tính bị sự cố bạn không thể xử lý, biết chuyện huyện Mường Lát cho người mang về sửa chu tất, sau đó chuyển lại khiến phía bạn rất cảm động. Những câu chuyện giản dị, mộc mạc như thế cũng đủ cho thấy sự tin cậy, tình cảm anh em và quí trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

[Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác và quản lý biên giới chung]


Theo chân Phó Chủ tịch huyện Sop Bao Chan Soan, đoàn chúng tôi đến thăm nhà văn hóa cụm Sop Hao. Công trình này được chính quyền cùng Bộ đôi Biên phòng huyện Mường Lát giúp đỡ xây dựng và hoàn thành năm 2016. Từng viên gạch, từng lớp ngói, khung cửa của ngôi nhà đều được huyện Mường Lát cho chuyển sang xây lắp.

Suốt chuyến hành trình trên đất bạn Lào, chúng tôi còn được tận mắt chứng kiến nhiều công trình khác do bộ đội biên phòng Việt Nam hỗ trợ xây dựng, cũng như nhiều hộ gia đình được những người lính áo xanh Việt Nam tạo điều kiện vươn lên làm giàu. Nhìn những ngôi nhà khang trang, vững chãi được chính những người lính áo xanh Việt Nam góp công, góp của và góp sức tự tay xây dựng, cũng như cảnh người dân sinh hoạt văn hóa sôi nổi, cả chủ lẫn khách đều thấy ấm lòng.

Những câu chuyện giao lưu nhân dân giản dị, xúc động hay những tấm biển “Nhà hữu nghị” khắc hai dòng chữ Việt-Lào được dựng lên từ sự giúp đỡ chí tình, vô tư, trong sáng của những người lính biên phòng Việt Nam chính là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước tại miền biên viễn xa xôi này. Đây cũng là nền tảng, là cơ sở để xây dựng một dải biên cương yên bình, vững chắc của Tổ quốc./.

[Bài 2: Cộng đồng người Việt cần mẫn mưu sinh trên đất Lào]
[Bài 3: Người dân Việt Nam-Lào chung vui Tết cổ truyền Bunpimay]

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục