Lũ năm 2025 về sớm và cao khiến người dân các xã biên giới thượng nguồn sông Cửu Long tỉnh An Giang vui vì ruộng đồng thêm phù sa và giúp cải thiện đời sống lúc nông nhàn từ nghề đánh bắt thuỷ sản.
Lũ về, người dân tất bật mưu sinh với những nghề “ăn theo” con nước, góp phần giúp bà con có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống trong những tháng nước ngập đồng.
Trong gần 20 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xếp vào nhóm có mức sinh thấp của cả nước, trong khi đó, tỷ lệ người trên 60 tuổi tại thành phố đang gia tăng nhanh chóng.
7 năm trời lăn lộn buôn bán quất cảnh ở một góc đường Lạc Long Quân vào những ngày giáp Tết, chú Tuyến đã gặp không ít chuyện trong cái tháng mà người ta vẫn thường quen gọi là “tháng củ mật”.
Nước ngập cánh đồng mang theo nhiều tôm, cá vào trú ẩn sinh sôi nên bà con nông dân tranh thủ ra đồng giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lợp, đặt dớn... để có thêm thu nhập cho gia đình lúc nông nhàn.
Khi Mặt Trời ló rạng, bắt đầu một ngày mới cũng là lúc nhiều người lao động như nhân viên vệ sinh môi trường, tài xế taxi ban đêm... mới kết thúc công việc của mình sau một đêm dài mệt mỏi.
Hầu hết các gia đình ở làng vạn chài trên hạ lưu sông Đà thuộc phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, là những hộ nghèo, cuộc sống khó khăn, chủ yếu làm nghề chài lưới và nuôi thêm cá ở lồng bè.
Dịch COVID-19 khiến đời sống của nhiều người lao động gặp khó khăn, nhất là công nhân lao động ngoại tỉnh, vì thế rút bảo hiểm xã hội 1 lần được cho là cứu cánh giúp họ giải quyết khó khăn trước mắt.
Với nền nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C, không ít người dân ở Hà Nội vẫn đang phải gồng mình chống lại cái oi bức của thời tiết để mưu sinh, bươn trải cho cuộc sống gia đình.
Tết là nghỉ ngơi, là du Xuân. Nhưng Tết về, kinh tế gia đình mà ‘rủng rỉnh’ thì niềm vui cũng trở nên đong đầy hơn trong ánh mắt, nụ cười của những người dân lao động.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay (8/1), tại Hà Nội, từ sáng sớm trời đã rét đậm, ảnh hưởng đến việc tham giao thông, sinh hoạt của người dân.
Miền Bắc bắt đầu đợt rét đậm, trong khi phần lớn người dân Thủ đô đang chìm trong giấc ngủ say thì bên ngoài đường, nhiều người dân lao động vẫn đang cặm cụi mưu sinh trong tiết trời lạnh giá.
Những người lao động ngoài trời như người bán hàng rong, xe ôm, công nhân xây dựng và vệ sinh môi trường… hằng ngày vẫn đang phải vật lộn với nắng nóng để mưu sinh.
Liễu trở thành một trụ cột bất đắc dĩ của cả gia đình 6 miệng ăn. Ngày ngày, thay vì đến lớp, cô bé sẽ lùa bò ra bãi cạn gần nhà, cắt cỏ, mót rau rừng hoặc lên những nương ngô cheo leo bên vách núi.
Chỉ tính riêng năm 2016, số lượng ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tại Indonesia đã lên tới gần 1.100 người, tăng gấp rưỡi so với năm 2015 và gấp khoảng 3 lần so với từ năm 2014 trở về trước.