Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng, vừa thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người hiến chết não đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phát triển kỹ thuật ghép tạng tại bệnh viện này.
Các y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 2 ca lấy đa mô, tạng từ người cho chết não trong vòng 24 giờ và ghép tạng cho 8 trường hợp.
Bệnh nhân L.V.T. (nam, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị bỏng 50% độ 3 toàn thân, được các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh ghép da từ người hiến chết não.
Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức chia sẻ khó khăn nhất của việc hiến, ghép tạng từ trước đến nay là làm sao đảm bảo được tính minh bạch, khách quan cũng như tạo được niềm tin của người dân.
Người hiến tạng là một bệnh nhân nam 33 tuổi, trú tại Thừa Thiên-Huế điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức B, Bệnh viện Trung ương Huế, đã chết não vào ngày 4/6.
Trong lúc sự sống chỉ tính bằng ngày, bệnh nhi L.X.H, 7 tuổi ở Hà Nội, chỉ nặng 16kg đã được 1 nam thanh niên bị chết não do tai nạn giao thông hiến tạng.
Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghép tim thành công cho bệnh nhi L.X.H., 7 tuổi, đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ghép tim từ người cho là một bệnh nhân ở lứa tuổi thanh niên.
Khi nam thanh niên 27 tuổi rơi vào tình trạng chết não, gia đình anh đã tình nguyện hiến tặng toàn bộ nội tạng của anh cho những người bệnh nặng đang mòn mỏi chờ sự sống.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện ca ghép đa tạng cùng lúc cho 4 bệnh nhân từ 1 người cho chết não, điều đặc biệt là các bác sỹ đã thực hiện ghép tim cho em bé nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.
Ghép tạng đã và đang là một trong những niềm tự hào của ngành y tế Việt Nam, góp phần đưa ngành y tế hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.