Theo OCHA, số nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới trong năm nay có thể còn cao hơn năm ngoái, khi đã có 172 nhân viên cứu trợ thiệt mạng tính đến ngày 7/8.
Nghị quyết 2730 kêu gọi các quốc gia tôn trọng và bảo vệ nhân viên cứu trợ, nhân viên Liên hợp quốc và những người liên quan được sự ủng hộ của 14/15 thành viên Hội đồng Bảo an.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhận định thông báo của Israel về việc tạm thời mở lại cửa khẩu Erez, cũng như liên quan đến hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo qua cảng Ashdod, là không đủ.
Người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố “vụ 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong cuộc không kích ở miền Trung Gaza là một sai lầm nghiêm trọng,” xác nhận quân đội Israel đã "sai mục tiêu."
Các nhân viên cứu trợ đã phát hiện thi thể của ít nhất 72 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi từ làng Bushushu ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Tổng Giám đốc WHO Ghebreyesus nhận định việc gia tăng số vụ tố cáo cho thấy hệ thống bắt đầu hoạt động tốt hơn khi cả nạn nhân và người chứng kiến sẵn sàng tố cáo, nói lên sự thật.
Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Nigeria xác nhận ngoài 2 người thiệt mạng và một số người bị thương, một máy bay vận chuyển hàng cứu trợ của Liên hợp quốc đã bị trúng đạn.
Người đứng đầu vùng Tillaberi cho biết các nhân viên cứu trợ nói trên đã được trả tự do ngày 1/7 trong khi quản lý của APIS chưa xác nhận thông tin do hiện chưa gặp lại những nhân viên này.
Vụ tấn công đã khiến 3 vệ sỹ, tài xế và một cộng sự của bác sỹ Nhật Bản Tetsu Nakamura thiệt mạng ngay tại chỗ. Ông Nakamura bị thương nặng và đã không thể qua khỏi.
Tuyên bố của Action Against Hunger lên án mạnh mẽ hành động hành quyết một nhân viên của tổ chức này và kêu gọi nhóm phiến quân ngay lập tức thả các con tin còn lại.
Hai nhân viên của tổ chức từ thiện "Hành động chống nạn đói" đã bị phục kích và sát hại ngày 6/9 khi họ đang trên đường rời trại tị nạn Nguenyyiel ở khu vực Gambella của Ethiopia.
6 nhân viên của Tổ chức từ thiện Hành động chống nạn đói - tổ chức chuyên cung cấp lương thực cho các cộng đồng nghèo trên khắp thế giới - đã bị các tay súng bắt cóc ở Đông Bắc Nigeria.
Một loạt những bức ảnh khiến người xem không khỏi xúc động ghi lại khoảnh khắc một cậu bé Nigeria hai tuổi gầy còm, nhiễm giun nặng bị gia đình bỏ rơi vì họ nghĩ rằng cậu bé là một phù thủy.