Những ký ức không thể nào phai

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc luôn khẳng định sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân, sẵn sàng “Quyết tử” bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do và khát vọng hòa bình của Việt Nam.
Đài hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại điểm cao 468 nằm ở lưng chừng núi Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Công trình được xây dựng để tưởng niệm hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh tại điểm cao 468 thuộc mặt trận Vị Xuyên, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; trở thành địa chỉ lịch sử-văn hóa để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim và đồng đội đưa hài cốt liệt sỹ Đình Văn Chung (hy sinh trên cao điểm 900, mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang) về nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Thủy. (Ảnh: TTXVN phát)
Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang (11/7/2017). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang). (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghi thức truy điệu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang, 26/11/2022). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Người cựu chiến binh tham gia Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ở mặt trận Vị Xuyên năm xưa, trở lại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên để thắp nén hương tưởng nhớ những người đồng đội đã hy sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thân nhân liệt sỹ hy sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang (11/7/2017). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sỹ, trong đó có nhiều liệt sỹ chưa xác định được danh tính. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Đồn biên phòng 209 năm xưa - Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Pò Hèn hiện nay, trở thành khu di tích lịch sử cấp tỉnh, là một trong những địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc cho thế hệ trẻ tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)
Tấm bia đá khắc lại những câu chuyện, ký ức không quên của một thời lịch sử đã qua trong Đài hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại điểm cao 468 nằm ở lưng chừng núi Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Nhắc lại sự thật lịch sử về Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để tôn vinh, tri ân những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của đất nước và giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)
Các cựu chiến binh Biên phòng thành phố Lai Châu cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về cuộc chiến đấu năm xưa. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)
Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Khám sức khỏe cho người có công với cách mạng huyện Tràng Định đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Sau chiến tranh, Cao Bằng chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa, là một trong những đô thị đẹp nhất các tỉnh miền núi phía Bắc. (Ảnh: TTXVN)
Lào Cai trở thành khu vực hiện đại bở Tây Bắc của Tổ quốc, với một diện mạo hoàn toàn mới, hiện đại hơn, giàu sức sống hơn. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục