Nữ CSGT đội mưa "xuống đường" phân làn giao thông

Mặc dù trời mưa và thời tiết rất lạnh nhưng các nữ cảnh sát giao thông vẫn "xuống đường", làm nhiệm vụ phân làn giao thông.
Hôm nay, 3/1, lực lượng nữ cảnh sát giao thông đã chính thức "xuống đường" phân làn và hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua các ngã tư quan trọng. Mặc dù trời mưa nhỏ và thời tiết rét mướt nhưng ở các ngã tư quan trọng, những nữ chiến sỹ vẫn có mặt để làm nhiệm vụ. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho hay, việc đưa nữ Cảnh sát giao thông ra các nút giao thông trọng điểm làm nhiệm vụ điều tiết không chỉ làm giảm thiểu tình trạng ùn tắc mà còn để nâng cao hình ảnh người cảnh sát giao thông cũng như người cảnh sát nhân dân trong mắt người dân. Theo phòng Cảnh sát giao thông, nữ Cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên làm nhiệm vụ tại ngã tư Tràng Tiền; Điện Biên Phủ-Cửa Nam; Trần Phú-Điện Biên Phủ; Nguyễn Chí Thanh-Kim Mã; Ô Chợ Dừa; Phố Huế-Đại Cồ Việt; Giải Phóng-Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng-Hoàng Quốc Việt; Cầu Trắng (Quang Trung, Hà Đông) và một số cửa ngõ vào trung tâm thành phố trong năm 2013 vào khung giờ cao điểm sáng 7h-8h30 và chiều 16h30-18h. Cũng do trời mưa, tình hình giao thông Hà Nội có diễn biến phức tạp hơn ngày bình thường, tuy nhiên, với những động tác chỉ huy thuần thục, kinh nghiệm xử lý tình huống ùn tắc, sự nhiệt tình trong công việc của nữ CSGT và sự ủng hộ của người điều khiển phương tiện nên tình trạng ùn tắc đã không xảy ra. Thực hiện nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Văn Đồng-Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), Thượng sĩ Nguyễn Thị Thảo và Trung sĩ Hoàng Thị Hường (Đội CSGT số 6) cho biết, do nhận định được trước tình hình, có sự chuẩn bị kĩ nên thời tiết dù xấu cũng không ảnh hướng đến việc nữ CSGT làm nhiệm vụ. Ngay từ sáng sớm, hai nữ CSGT đã có mặt tại điểm chốt để bắt đầu ngày “xuống đường” đầu tiên của mình. Chia sẻ với phóng viên, Thượng sĩ Nguyễn Thị Thảo cho hay: “Do đây là ca làm việc đầu tiên nên chúng em rất hồi hộp, tuy nhiên với sự tin tưởng của các đồng nghiệp nên chúng em cũng vững tin hơn nhiều.” Tại chốt ngã tư Trần Phú-Điện Biên Phủ, nữ CSGT Sa Thị Đỗ Quyên chia sẻ: “Mặc dù trời mưa và giá rét, song khi khoác chiếc áo của ngành này, dường như cảm giác mưa rét như tan biến. Và, em cũng rất vui, tự hào khi được làm nhiệm vụ phân làn giao thông như các nam CSGT." Ở nhiều điểm chốt giao thông, mặc dù trời mưa nhưng các “bóng hồng” của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn không ngại khó, nhiệt tình cùng các đồng nghiệp nam hướng dẫn các phương tiện lưu thông. Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân (Đội CSGT số 1) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đi làm nhiệm vụ nên em sẽ cố gắng hết mình làm tốt nhiệm vụ để xứng đáng với màu áo của ngành.” Do nhà ở tận Bát Tràng, Gia Lâm nên sáng nay, Trung úy Vân đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị tư trang. Tới khi ra tới chốt giao thông Hàng Bông cũng đã gần 7 giờ sáng. “Rất may là các đồng nghiệp nam cũng như lãnh đạo Đội cũng có mặt để động viên và hướng dẫn nên em cũng đỡ lo,” Trung úy Vân chia sẻ.
Nữ CSGT đội mưa "xuống đường" phân làn giao thông ảnh 1
Không ngại mưa gió, nữ chiến sỹ vẫn nhiệt tình với công việc (Ảnh: PV/Vietnam+)


Hàng trăm người qua đường sáng nay cũng thể hiện thái độ vui mừng và ủng hộ nữ CSGT khi thể hiện ý thức tham gia giao thông của mình. Họ chấp hành mệnh lệnh của người điều khiển và nhìn thân thiện với nữ CSGT làm nhiệm vụ.

“Việc đưa nữ CSGT vào làm nhiệm vụ làm cho hình ảnh người chiến sỹ công an trở nên thân thiện hơn. Bên cạnh đó, việc đứng bục, chỉ huy giao thông đối với nam giới theo tôi đã là khó khăn, đối với nữ CSGT lại càng phức tạp, đặc biệt là trong thời tiết xấu,” – anh Đỗ Đức Chuyên (Hàng Bông, Hà Nội) chia sẻ.

Có mặt ngay từ sáng sớm để chỉ huy các nữ cảnh sát thuộc đội cảnh sát giao thông số 2 làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Văn Đức – Đội trưởng đội CSGT số 2 cho hay: Đội CSGT số 2 có hai nút giao thông được phân công điều động nữ cảnh sát phân làn là Trần Phú – Địa Biên Phủ và Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh. Hiện trong đội có ba đồng chí nữ cảnh sát sẽ luân phiên nhau chốt trực tại hai nút giao thông này.

Nói về việc đưa nữ cảnh sát xuống đường, Trung tá Đức tâm sự: “Việc đưa nữ cảnh sát xuống đường phân làn giao thông nhằm tuyên truyền  ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.”

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho hay, việc đưa nữ Cảnh sát giao thông ra các nút giao thông trọng điểm làm nhiệm vụ điều tiết không chỉ làm giảm thiểu tình trạng ùn tắc mà còn để nâng cao hình ảnh người cảnh sát giao thông cũng như người cảnh sát nhân dân trong mắt người dân./.


Một số hình ảnh về buổi đầu làm việc của lực lượng nữ cảnh sát giao thông tại Hà Nội

Nữ CSGT đội mưa "xuống đường" phân làn giao thông ảnh 2

Thiếu úy Hoàng Thị Cẩm Vân chuẩn bị trước giờ làm việc (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nữ CSGT đội mưa "xuống đường" phân làn giao thông ảnh 3

Hướng dẫn các phương tiện lưu thông (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nữ CSGT đội mưa "xuống đường" phân làn giao thông ảnh 4

Chiến sỹ Tố Quyên thuộc đội 2 hào hứng với nhiệm vụ mới (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nữ CSGT đội mưa "xuống đường" phân làn giao thông ảnh 5

Dù trời mưa, nhưng các nữ chiến sỹ vẫn hết mình với công việc (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nữ CSGT đội mưa "xuống đường" phân làn giao thông ảnh 6

Hình ảnh đẹp về người nữ CSGT (Ảnh: PV/Vietnam+)

Võ Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục