"Nữ hoàng" Azarenka suýt phải sớm rời Indian Wells

Nữ hoàng Azarenka suýt phải sớm rời Indian Wells

"Nữ hoàng" Azarenka suýt chút nữa phải sớm nói lời chia tay Indian Wells, khi nhọc nhằn vượt qua Mona Barthel 6-4, 6-7 và 7-6 ở vòng 2.
"Nữ hoàng" Victoria Azarenka suýt chút nữa phải sớm nói lời chia tay Indian Wells, khi nhọc nhằn vượt qua Mona Barthel 6-4, 6-7 và 7-6 ở vòng 2. Kết quả này phần nào đã khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho tay vợt số 1 thế giới sau khi đã được chứng kiến cô đăng quang Sydney International là Australia Open, rồi sau nữa là Qatar Open. Tuy nhiên, chắc hẳn không ít người cũng cảm thông cho Victoria Azarenka khi mà cô vừa trải qua chấn thương và việc trở lại bằng một chiến thắng sẽ giúp cô vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để bước tiếp trên con đường vinh quang của mình. Do đặc cách vòng 1, Victoria Azarenka bước vào vòng 2 với sự tự tin nhất định. Điều đó đã được minh chứng bằng chiến thắng 6-4 ở set 1. Tuy nhiên, sang set 2, Mona Barthel đã vùng lên để cân bằng 1-1 sau 2 set với tỷ số 7-6 sau loạt tie-break. Điều này buộc hai tay vợt phải bước set 3. Kịch bản trong set quyết định không khác nhiều so với trước đó, khi cả hai đều thể hiện rất tốt và một lần nữa đưa trận đấu vào những loạt tie-break căng thẳng. Vào đúng thời điểm quyết định, Azarenka đã giúp bản thân và người hâm mộ thở phào bằng chiến thắng sát nút 8-6, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 6-4, 6-7 và 7-6 để ghi tên mình vào vòng 3. Nếu như Azarenka nhọc nhằn đi tiếp thì cựu vô địch Jelena Jankovic lại sớm phải cuốn gói khỏi Indian Wells sau khi để thua 4-6 và 3-6 trước đại diện người Mỹ Jamie Hampton.
Nữ hoàng Azarenka suýt phải sớm rời Indian Wells ảnh 1
Jelena Jankovic sớm dừng cuộc chơi. (Nguồn: Reuters)
Hạt giống số 12 người Serbia, người từng không bỏ lỡ trận bán kết nào trong hai giải đấu gần nhất của mình, đã phải vật lộn vất vả để tìm lại phong độ khi để mất điểm ở 3 lần giao bóng trong set 1 và tiếp tục để mất 2 lần giao bóng nữa trong set 2. Trong khi đó, Hampton mới lần đầu tiên xuất hiện trong top 100 hồi tuần trước đã ấn định chiến thắng chỉ sau 90 phút. "Thật là một ngày tồi tệ, tôi đã không cảm nhận được trái banh. Chân tôi như đeo chì khi ở trên sân thi đấu, tôi di chuyển thật sự quá tệ," Jankovic chia sẻ sau trận đấu. "Tôi thực sự chỉ còn là chiếc bóng của chính mình trong trận đấu này."/.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục