Phát hiện khu chôn tập trung các liệt sỹ ở Tây Nam

Phát hiện khu chôn cất tập trung liệt sỹ ở Tây Nam

Ngày 23/8, Đại tá Phạm Quang Trung, Bộ Chỉ huy quân sự An Giang, cho biết từ 1/8 đến nay đã phát hiện và khai quật 37 hài cốt liệt sỹ.
Ngày 23/8, Đại tá Phạm Quang Trung, Đội trưởng Đội K93 thuộc Bộ Chỉ huy quân sựtỉnh An Giang, cho biết đã phát hiện khu chôn cất tập trung các liệt sỹ hy sinhtrong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn từ năm 1977-1980 tại vườnxoài của ông Nguyễn Văn Hồng, tại ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên,tỉnh An Giang.

Từ ngày 1/8 đến nay, đơn vị đã tiến hành đào tìm, phát hiện và khai quật được37 hài cốt liệt sỹ.

Theo Đại tá Phạm Quang Trung, từ nhiều năm qua, căn cứ vào hồ sơ lưu trữ của cơquan cấp trên, đơn vị đã nhiều lần lên kế hoạch cất bốc, tìm kiếm liệt sĩ tạinhiều điểm trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Vào đầu tháng Tám này, nhờ có sự phối hợp tốt giữa các ban ngành, đoàn thểđịa phương và sự ủng hộ của nhân dân nên Ban chỉ huy Đội đã tập trung lực lượng,đào tìm và phát hiện ra khu chôn cất tập trung này. Phạm vi khu chôn cất tậptrung liệt sỹ rộng hơn 30.000m2, nằm về phía Tây tỉnh lộ 948, phía sau tượng đài“Anh bộ đội An Giang thổi kèn xung trận,” đối diện nghĩa trang liệt sĩ Dốc BàĐắc.

Theo Ban chỉ huy Đội K93, phần lớn hài cốt liệt sỹ được chôn tập trung nơiđây là những liệt sỹ thuộc các đơn vị chủ lực từ phía Bắc tăng cường vào làmnhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, giai đoạn 1977-1980.

Theo ước tính, trong khu vực này còn khoảng 50 hài cốt liệt sỹ. Mỗi ngày, ĐộiK93 huy động 30 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đào tìm, bình quân mỗi ngày đào đượctừ 5-8 hố để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên toàn bộ diện tích của vườn xoài.

Ông Nguyễn Văn Hồng, chủ phần đất vườn xoài với hơn 15 năm tuổi và đang thời kỳcho trái cho biết sẵn sàng hợp tác, giúp Đội K93 tìm kiếm, quy tập hết số hàicốt liệt sỹ còn nằm trong phần đất của mình. Ông cũng mong muốn bằng mọi cáchtìm được hài cốt liệt sỹ để xác định tên tuổi, quê quán và quy tập về nghĩatrang liệt sỹ./.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân xã Pà Cò phấn khởi tham gia Lễ hội Gầu Tào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mùa Xuân bừng sắc trên các bản Mông Phú Thọ ​

Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định, du lịch cộng đồng cũng góp phần hồi sinh nhiều nghề truyền thống như dệt lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong – những nghề từng đứng trước nguy cơ mai một.

Những hoa văn rồng phượng tinh xảo trên nắp lư hay chân đèn phải được làm kỹ bằng tay để đảm bảo độ sáng đều. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Thổi hồn làm sáng lại “ánh đồng” đón Xuân mới

Nghề chùi bóng lư đồng là nét đặc trưng rất riêng của vùng đất Tây Đô, đây là một công việc thời vụ kiếm thêm thu nhập và là cách người dân giữ gìn sự trang trọng cho bàn thờ gia tiên trong ngày Tết.