Uyên Linh "bốc hơi"

Phía sau hành động "bốc hơi" của Uyên Linh là gì?

Hàng triệu "comment" chia sẻ cảm xúc trên facebook Uyên Linh bị xóa sạch khiến các fan như phát điên và rơi vào trạng thái hụt hẫng.
Uyên Linh nổi lên như một hiện tượng thời gian qua sau cuộc thi Vietnam Idol 2010 với nhiều ca khúc từng được tung hô là “chạm đến trái tim người nghe.” Thế nhưng, “ngôi sao nhỏ” này cũng sớm làm cho không ít khán giả phải cảm thấy thất vọng về lối hành xử thiếu chuyên nghiệp của cô.

Khi thần tượng thất hứa…

Đó là lời hứa Uyên Linh dành cho người hâm mộ, những người luôn quan tâm và theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô, rằng sẽ trò chuyện với họ trên trang mạng xã hội facebook mỗi ngày vào lúc 23 giờ khuya.

Thời gian đầu, khi còn chưa “đăng quang” người ta còn thấy cô cập nhật thông tin khá đều đặn. Dù những dòng tin tức ấy cũng chỉ nhỏ giọt thì bấy nhiêu thôi cũng đủ thỏa “cơn khát” mang tên Uyên Linh cho những "fan cuồng."

Đó là cách duy nhất mà người yêu mến giọng ca “Đường cong” được tiếp xúc với thần tượng của mình và là nơi mọi người được thoải mái bày tỏ tình cảm với thần tượng. Cũng nhờ đó mà mối quan hệ của Uyên Linh với người hâm mộ thêm gắn bó.

Nhưng nay, người hâm mộ như bị dội gạo nước lạnh và hẫng hụt khi những ngày gần đây “ngôi nhà” của Uyên Linh bỗng dưng không còn để lại dấu tích gì. Hàng trăm nghìn người không còn chỗ ghé chân quen thuộc mỗi ngày. Thế mà Uyên Linh hay ít ra là người quản lý đại diện cho cô vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Hàng triệu những “comment” (lời bình) của người hâm mộ dành cho thần tượng suốt thời gian qua là những cảm xúc, sẻ chia xuất phát từ trái tim bỗng dưng bị xóa sạch một cách không thương tiếc. Sự việc này đã dấy lên làn sóng nổi giận của cư dân mạng khi nhiều ý kiến cho rằng “cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương tình cảm.”

Song, cũng có những người vẫn tin “bên trong hẳn phải có uẩn khúc gì đây” như bạn Diệp Anh ở Đội Cấn hy vọng.

Hành xử thiếu chuyên nghiệp

Được công chúng yêu quý và được tung hô như một hiện tượng là điều mà bất cứ ai cũng thèm muốn khi bước chân vào thế giới showbiz. Thế nhưng, để duy trì một hình ảnh đẹp trong mắt số đông là điều không dễ dàng. Và, để duy trì một lối hành xử khiến người hâm mộ tâm phục khẩu phục lại càng khó.

Bởi, nó không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà trước hết cần có vốn hiểu biết tối thiểu trong giao tiếp sau đến là thái độ làm việc chuyên nghiệp và cao hơn nữa là tầm văn hóa… Tiếc rằng, ngay sau khi may mắn trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Uyên Linh đã khiến cho nhiều người thất vọng.

Trong số ấy, có thể nói rằng cô gái này đã làm không ít phóng viên theo dõi mảng văn hóa phải… bực mình về thái độ “cá cảnh” của cô. Ngay cả những nhà báo được cho là “già đời” trong làng báo và làm việc ở những cơ quan thông tấn tiếng tăm cũng phải ngả nón chào thua ngôi sao mới nổi của làng nhạc Việt.

Cũng bởi, để tiếp cận được với “thần tượng” sao khó thế, khi mà cô chỉ có những… lời hứa suông ngọt ngào, khi mà vừa mới đây thôi còn hẹn “em sẽ gọi lại cho chị ngay” thì hôm sau mọi sự liên lạc đã bị cắt đứt bởi Uyên Linh đã đổi số di động! Thậm chí, có đồng nghiệp của tôi phải chầu chực cả buổi sáng trong trời lạnh cóng để mong phỏng vấn được vài câu khi Linh chuẩn bị chương trình biểu diễn ở Hà Nội thì cũng chỉ nhận được câu từ chối khôn khéo “em mệt quá!” và hẹn một dịp khác.

Ngay cả người được gọi là quản lý của cô cũng thực… kỳ cục. Phóng viên muốn đặt lịch gặp Uyên Linh thì được “mời” gửi nội dung phỏng vấn qua email với lời hứa hẹn (vâng, lại là hứa hẹn) “cố gắng trả lời sớm nhất," nhưng sau vài ngày còn có thể liên lạc để thúc giục thì cô này cũng mất hút. Mọi nỗ lực gọi điện và nhắn tin cũng tiếp tục trở thành vô vọng.

Lại nhớ hình ảnh một Uyên Linh đầy đam mê, nhiệt huyết và trò chuyện chao ơi là xúc động khiến hàng ngàn khán giả có mặt trong đêm nhạc tri ân khán giả Thủ đô “Cám ơn tình yêu” như phát điên. Hình ảnh đó trên sân khấu thật hoàn hảo thế nhưng khi đêm diễn kết thúc Uyên Linh như… "bốc hơi" trong khi hàng trăm bạn trẻ nán lại rất lâu trước Nhà thi đấu Hai Bà Trưng mong được chụp hình với Thần tượng.

Thế nhưng, đáp lại niềm mong mỏi và háo hức ấy vẫn chỉ là những tiếng đồng thanh “Uyên Linh, Uyên Linh” sôi nổi của chính họ đáp trả. Và rồi, chẳng còn cách nào khác họ đành quay sang chụp hình kỷ niệm với tấm hình Thần tượng.

Cũng lúc đó, bên kia Văn Mai Hương vô tư và hồn nhiên cởi phăng đôi giày cao gót để chân trần cho gần hơn với người hâm mộ. Mặc cho đôi tất mỏng manh và lạnh lập cập thì cô gái trẻ vẫn tươi tắn tạo dáng xì-tin chụp ảnh với cả người lớn và các em bé giữa cái tê buốt của Hà Nội đang đợt đại hàn. Thái độ chân tình cũng như sự thân thiện và dễ thương của cô gái trẻ khiến nhiều người chứng kiến thầm tiếc cho Uyên Linh!

Linh chỉ “đương kim” Thần tượng âm nhạc một năm thôi nhưng nếu chọn theo đuổi sự nghiệp ca hát thì chặng đường của cô còn dài và gian nan lắm. Dẫu vậy, người hâm mộ có quyền hy vọng vào cô.

Hy vọng một giọng ca không chỉ nổi lên từ bản năng mà còn có kỹ thuật và cảm xúc lâu dài. Hy vọng vào một tác phong làm việc thực sự chuyên nghiệp, trước hết ở cách ứng xử, giao tiếp với người hâm mộ, sau đến là tôn trọng những người vốn là cầu nối đã đưa cô đến gần hơn với công chúng!/.

ChiLê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục