Bộ phim có tên “Family Secrets” lấy cảm hứng từ thảm kịch chìm phà tang thương năm 2014 tại Hàn Quốc, chọn Việt Nam vì có nhiều rung động và góc nhìn chung về giá trị gia đình.
Nam diễn viên Ji Chang-wook cùng nhiều nhà sản xuất có tiếng tại châu Á cũng như trên thế giới sẽ đến Việt Nam từ cuối tháng Sáu, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Đà Nẵng lần thứ 3.
Một phim mượn bối cảnh sự kiện có thật, một phim hư cấu song đều xây dựng thành công cảm giác kịch tính, giữ chân khán giả bằng sự hồi hộp “ngàn cân treo sợi tóc.”
"The Moon" (Nhiệm vụ cuối cùng) mang tham vọng lớn của điện ảnh Hàn Quốc khi có kinh phí lên tới 28 tỷ won (21 triệu USD), đối đầu với bom tấn Hollywood "Oppenhaimer" của đạo diễn Christopher Nolan.
"Soulmate" (tựa Việt: Tri Kỷ) là phiên bản chuyển thể từ tác phẩm gốc nổi tiếng “Thất Nguyệt và An Sinh” từng gây sốt trên truyền hình Trung Quốc và toàn châu Á.
Trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) 2022 sẽ có chủ đề "Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển" cùng nhiều hoạt động thúc đẩy ngành công nghiệp này.
Tổ chức điện ảnh Hàn Quốc-ASEAN được lập vì sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh châu Á, gồm cả chính sách điện ảnh, sáng tác điện ảnh, cho đến đào tạo tập huấn và phân phối tác phẩm điện ảnh.
‘Nhật ký ánh sáng’ là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lee Young Ae - nữ diễn viên gắn liền tên tuổi với vai diễn nàng Dae Jang Geum trong bộ phim cổ trang cùng tên của Hàn Quốc.
Trong ngày đầu công chiếu ''Park Yeol,'' tất cả các rạp chiếu phim đều đã cháy vé, cho thấy sự quan tâm lớn của người xem Nhật Bản đối với Hàn Quốc và vấn đề lịch sử.
Trong khi Chi Pu vào vai một cô nàng xinh đẹp, sành điệu và thành đạt thì Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành một cô nàng xấu xí, luộm thuộm và thất nghiệp ở “Mối tình đầu của tôi.”
Ca sỹ Seo Hyun - thành viên nhóm nhạc nữ SNSD hóa thân thành một nữ cảnh sát điều tra đầy nhiệt huyết, cá tính trong bộ phim truyền hình “Trộm tốt, trộm xấu.”
“Con tàu y đức” sẽ là cuộc tái ngộ của Ha Ji Won (nữ diễn viên gắn liền tên tuổi với vai Hoàng hậu Ki trong bộ phim cổ trang cùng tên của Hàn Quốc) với khán giả truyền hình Việt.
“Ngày ấy mình đã yêu” (đạo diễn Khải Anh) được dự đoán là bộ phim truyền hình sẽ gây “bão” trên màn ảnh nhỏ trong thời gian tới bởi tạo hình và lối diễn xuất mới lạ của các diễn viên.
Với phiên bản phim điện ảnh, cặp đôi vàng của điện ảnh xứ Kim chi So Ji Sub và Son Ye Jin hoàn toàn chinh phục khán giả khi mang đến những khoảnh khắc ấm áp, xúc động, làm tan chảy trái tim người xem.
“Hãy nắm tay anh” sẽ đưa khán giả đồng hành cùng những trăn trở, dằn vặt trước lựa chọn “báo thù hay tha thứ” của một cô gái bị rơi vào vòng lao lý do cái bẫy của người bạn thân.