"The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng" Bom tấn Hàn Quốc đối đầu Oppenheimer

"The Moon" (Nhiệm vụ cuối cùng) mang tham vọng lớn của điện ảnh Hàn Quốc khi có kinh phí lên tới 28 tỷ won (21 triệu USD), đối đầu với bom tấn Hollywood "Oppenhaimer" của đạo diễn Christopher Nolan.
"The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng" Bom tấn Hàn Quốc đối đầu Oppenheimer ảnh 1Doh Kyung Soo thủ vai chính trong The Moon (Nguồn: CJ)

Đối đầu trực tiếp với siêu phẩm "Oppenheimer," bộ phim khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hàn Quốc "The Moon" (tựa Việt: Nhiệm vụ cuối cùng) được kỳ vọng sẽ đem tới trải nghiệm mới lạ cho khán giả.

Phim mang tham vọng lớn của điện ảnh Hàn Quốc khi có kinh phí lên tới 28 tỷ won (21 triệu USD) và được quay hoàn toàn dưới định dạng 4K, nhằm mang đến hiệu ứng tốt nhất mô phỏng không gian ngoài vũ trụ.

Phim lấy cột mốc giả định vào năm 2029 khi Hàn Quốc là quốc gia thứ 2 sau Mỹ đưa tàu vũ trụ có người lái đặt chân lên mặt trăng. Cả thế giới chú ý đến sự kiện to lớn này, nhưng một ngọn lửa mặt trời bùng lên đã nhấn chìm con tàu vũ trụ, chỉ còn lại thành viên phi hành đoàn Hwang Sun-woo (Doh Kyung Soo thủ vai) mắc kẹt.

5 năm trước đó, Hàn Quốc đã từng nỗ lực chinh phục giấc mơ thám hiểm mặt trăng với tàu vũ trụ Narae-ho, nhưng lại nổ tung thành từng mảnh khi phóng và cướp đi sinh mạng của những phi hành gia. Giờ đây, trước một thảm kịch khác, Sun-woo - người sống sót duy nhất đã trở thành tâm điểm nỗ lực của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc và chính phủ.

Cựu giám đốc chuyến bay Kim Jae-gook (Sul Kyung Gu), người đã nhận trách nhiệm về vụ tai nạn Narae-ho 5 năm trước đã tham gia lại nhiệm vụ để đảm bảo giải cứu Sun-woo, tuy nhiên, chỉ nỗ lực của anh là chưa đủ.

Để tìm kiếm một hy vọng khác, Kim Jae-gook đã nhờ đến sự trợ giúp của giám đốc quỹ đạo mặt trăng NASA Yoon Moon-young (Kim Hee Ae), nhưng ngay cả điều đó cũng không dễ dàng. Bởi họ phải vượt qua khoảng cách 384.000 km giữa Mặt trăng và Trái đất để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng...

Giống như phần lớn các bom tấn khác của xứ Hàn, "The Moon" cũng có những tình huống "mua nước mắt" đặc trưng của điện ảnh xứ sở Kim chi. Tuy nhiên, điểm nhấn của phim là hình ảnh được chăm sóc tỉ mẩn, với hiệu ứng VFX (kỹ xảo) thậm chí vượt trội nhiều bom tấn của Hollywood, thể hiện tham vọng lớn của điện ảnh Hàn Quốc, cũng như ước vọng bay vào mặt trăng của nước này sau khi đã trở thành gã khổng lồ công nghệ hàng đầu thế giới.

Phim sẽ ra rạp từ ngày 11/8, cùng ngày khởi chiếu của "Oppenhaimer," tạo nên cuộc đua kỳ thú tại các rạp chiếu Việt vào thời điểm kết thúc mùa bom tấn Hè./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục