[Photo] Dành hơn 1.200 USD để tổ chức đám tang cho chó cưng
Một người phụ nữ ở Thượng Hải đã dành ra hơn 8.000 nhân dân tệ (tương đương 1.251 USD) để tổ chức đám tang cho chú chó yêu quý của mình vào ngày 29/8.
Một người phụ nữ ở Thượng Hải đã dành ra hơn 8.000 nhân dân tệ (tương đương 1.251 USD) để tổ chức đám tang cho chú chó yêu quý của mình vào ngày 29/8. (Nguồn: CCTVNews)
Lễ tang được tổ chức thông qua một gói dịch vụ trên Taobao, trang buôn bán trực tuyến của Trung Quốc tương tự với eBay. (Nguồn: CCTVNews)
Lễ tang bao gồm nghi lễ tưởng niệm, hỏa táng và những nghi lễ tín ngưỡng. (Nguồn: CCTVNews)
Theo như quy trình của dịch vụ, chú chó này sẽ được tắm rửa sạch sẽ và đặt trong một chiếc quan tài có thiết kế tinh xảo, xung quanh đó là những bông hoa. Tiếp đó, chú chó 'xấu số' được đưa đi hỏa táng bằng xe siêu sang trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 156.500 USD). (Nguồn: CCTVNews)
Tại Trung Quốc, bạn bè và gia đình của người đã khuất có thể sẽ phải tiến hành tang lễ trong cảnh thiếu một hình thức "giải trí" vẫn được ưa chuộng lâu nay: màn nhảy múa của các nữ vũ công thoát y.
Các nhà khoa học vừa khám phá ra một sự thật đủ khiến ai nấy khi nghe phải lạnh sống lưng sau khi nghiên cứu tập tục của một bộ lạc ăn thịt người tại Papua New Guinea.
Phong cách tiêu tiền như nước, sống xa hoa đến sa đọa của “Phú nhị đại” hay “Thế hệ siêu giàu thứ hai” ở Trung Quốc khiến nhiều người - kể cả chủ tịch Tập Cận Bình cũng phải choáng váng và lo sợ.
Cụm từ “Phú nhị đại” hay “Thế hệ siêu giàu thứ hai” đang là một cụm từ nóng ở Trung Quốc, chỉ các cậu ấm cô chiêu tiêu tiền như nước cùng lối sống xa hoa khiến nhiều người cũng phải choáng váng.
Hàng trăm người dân Italy đã không khỏi ngạc nhiên khiến chứng kiến đám tang của một trong những kẻ đứng đầu của băng mafia, chẳng khác gì trong phim "Bố già."