[Photo] Gặp mặt cô gái có sở thích "tự sướng" mỗi khi khóc

Nhiếp ảnh gia Emily Knecht đã thực hiện dự án tự chụp lại những lần mình khóc trong vòng 3 năm qua nhằm lên án thực trạng "cuộc sống ảo" trên các mạng xã hội.
Nhiếp ảnh gia Emily Knecht ở Los Angeles đã tự chụp lại cảnh mỗi lần cô khóc trong vòng 3 năm. (Nguồn: Dailymail)
Những bức ảnh nằm trong dự án có tên Feelings nhằm ghi lại những khoảnh khắc đau buồn trong cuộc đời của Emily. (Nguồn: Dailymail)
Có những thời điểm chỉ mang tính sắp đặt biểu diễn nhưng có những bức hình không thể giải thích được tại sao lại xúc động như vậy. (Nguồn: Dailymail)
Emily cho biết rất nhiều cảnh khóc lóc là kết quả của những lần cãi nhau với người bạn trai hiện tại, cô cảm thấy mình làm như vậy là phí hoài hay đơn giản là cố gắng để cân bằng cuộc sống. (Nguồn: Dailymail)
Thậm chí, ngay cả lúc cãi nhau với bạn trai, nữ nhiếp ảnh gia này vẫn lấy máy ảnh ra để ghi lại khoảnh khắc đó. (Nguồn: Dailymail)
Mặc dù không được lên kế hoạch trước những ngoại hình của Emily, đặc biệt là kiểu tóc, vẫn thay đổi thay từng bức hình. (Nguồn: Dailymail)
Mặc dù không được lên kế hoạch trước những ngoại hình của Emily, đặc biệt là kiểu tóc, vẫn thay đổi thay từng bức hình. (Nguồn: Dailymail)
Những bức hình này được chụp ở nhiều nơi, trong các hoàn cảnh khác nhau. (Nguồn: Dailymail)
Emily tuyên bố rằng nhiều bức hình có cảm xúc mãnh liệt hơn và cô còn nhớ rõ cảm xúc đằng sau mỗi bức ảnh. (Nguồn: Dailymail)
Nhiều bức ảnh cho thấy Emily sử dụng giấy hoặc khăn mặt để lau nước mắt. (Nguồn: Dailymail)
Có những bức hình, Emily 'lem nhem' do phấn trang điểm bị nhòe nhưng có khi cô lại khóc với 'mặt mộc.' (Nguồn: Dailymail)
Có những bức hình, Emily 'lem nhem' do phấn trang điểm bị nhòe nhưng có khi cô lại khóc với 'mặt mộc.' (Nguồn: Dailymail)
Thay vì sử dụng điện thoại, Emilu sử dụng máy ảnh 35mm để chuph hình, điều đó đồng nghĩa với việc cô không có thời gian để tạo dáng. (Nguồn: Dailymail)
Tất cả các bức ảnh đều được chụp ở hướng trực diện. (Nguồn: Dailymail)
Tất cả các bức ảnh đều được chụp ở hướng trực diện. (Nguồn: Dailymail)
Một vài bức hình được chụp ngay trong xe ôtô. (Nguồn: Dailymail)
Giải thích cho việc Emily không hề có bất kỳ dòng chú ý thích nào cho các bức ảnh nhằm mang tới một tâm trạng khách cho người xem, cô nói: 'Tôi muốn những bức ảnh sẽ chỉ đứng một mình.' (Nguồn: Dailymail)
Giải thích cho việc Emily không hề có bất kỳ dòng chú ý thích nào cho các bức ảnh nhằm mang tới một tâm trạng khách cho người xem, cô nói: 'Tôi muốn những bức ảnh sẽ chỉ đứng một mình.' (Nguồn: Dailymail)
Bức ảnh được chụp trong mọi thời điểm, mọi bối cảnh. (Nguồn: Dailymail)
Mặc dù dự án tập cho vào mình Emily nhưng cô thường được thấy khi đang chụp hình làm việc, nhiều tác phẩm trong đó được xuất bản cho Tạp chi Vogue và Nylon. (Nguồn: Dailymail)
Buổi ra mắt triển lãm ở Los Angeles tháng trước đã đánh dấu thành công đầu tiên của Emily từ khi cô hoàn thành chương trình cử nhân nghệ thuật vào năm 2009. Bên cạnh việc nhận được những phản hồi tích cực cho dự án, Emily cũng gặp phải nhiều thái độ bất mãn từ mạng xã hội. (Nguồn: Dailymail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục