[Photo] Khám phá thánh địa Phật giáo Nepal quyến rũ và kỳ bí
Cùng khám phá một Nepal quyến rũ với nhiều câu chuyện kỳ bí, thế giới biệt lập của thần linh cùng những người dân sùng tín và những ngôi đền kỳ lạ.
Kathmandu, nơi quyến rũ với nhiều câu chuyện kỳ bí, là thế giới biệt lập của thần linh cùng những người dân sùng tín và những ngôi đền kỳ lạ. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
Điêu khắc tinh xảo của một pho tượng trên Quảng trường Patan Durbar, Di sản thế giới của Nepal. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
Dấu ấn đôi bàn chân của Đức Phật Liên Hoa, một nhân vật lịch sử ở thế kỷ thứ tám trong hang động Lang-Le-Sho. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
Đền thờ ở Kathmandu Durbar Square được xây từ thế kỷ thứ 17. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
Ngôi đền Mayadevi nằm chính xác ở nơi Đức Phật được sinh ra. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
Hàng ngàn con chim bồ câu đậu kín lối đi trên các đường phố. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
Chày Kim cang pháp khí, vật không thể thiếu trong các pháp đàn Mật Tông. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
Lạy Phật theo kiểu Phật giáo Tây Tạng quanh bảo tháp Boudhanat. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
Người Tây Tạng tin rằng những là cờ nguyện cầu bay phấp phới trong gió và thần chú sẽ được thổi tới các cung trời. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
Mặc dù khoa học kỹ thuật đã rất phát triển và con người có thể kiểm tra từng góc trên Trái Đất nhưng vẫn còn có nhiều nơi mà con người chưa thể đặt chân tới.
Nằm ở bờ Nam hạ du sông Trường Giang, Cửu Hoa Sơn là một trong Tứ đại Phật giáo Danh sơn nổi tiếng của Trung Quốc vì có phong cảnh đẹp và những ngôi chùa cổ, gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát.
Khoảng sân của lâu đài Seneffe ở miền nam nước Bỉ đã được tô điểm bởi một tấm thảm hoa khổng lồ rực rỡ rộng 900m2 được dệt từ 300.000 bông hoa thu hải đường.