[Photo] Ngỡ ngàng những thảm hoa rực rỡ ở sa mạc khô cằn

Mặc dù là một trong những sa mạc khô cằn nhất thế giới với lượng mưa hàng năm chỉ 50mm nhưng năm nay, sa mạc Atacama bỗng dưng rực rỡ sắc hoa nhờ hiện tượng El Nino.
Sa mạc Atacama là một trong những sa mạc khô cằn nhất trên thế giới. Lượng mưa hàng năm ở đây chỉ 50mm, đồng nghĩa với việc không có bất kỳ cơn mưa nào ở đây trong vài thập kỷ. (Nguồn: Sputniknews)
Năm nay, nhờ hiện tượng El Nino, nhiệt độ mặt nước biển trên vùng xích đạo Thái Bình Dương (Equatorial Pacific) đã mang tới cơn mưa lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ qua ở sa mạc Atacama. (Nguồn: Sputniknews)
Hiện tượng như vậy xảy ra khi mưa lớn giúp các hạt giống nảy mầm, làm hoa nở rực rỡ trên sa mạc cằn cỗi. (Nguồn: Sputniknews)
Sa mạc Atacama có hơn 200 loài cây, trong đó cây cẩm quỳ mọc nhiều nhất, mang lại sắc hồng cho mảnh đất khô cằn này. (Nguồn: Sputniknews)
Ở Atacama, từ 5 tới 7 năm, hoa mới nở một lần nhưng trường hợp năm nay thì thực sự là một chuyện lạ. (Nguồn: Sputniknews)
Rất nhiều người trên thế giới đã tới đây để chiêm ngưỡng hiện tượng sa mạc nở hoa. (Nguồn: Sputniknews)
Sa mạc Botanical Gardens. (Nguồn: Sputniknews)
Hoa Dune vùng Namaqualand. (Nguồn: Sputniknews)
Hoa nở rực rỡ ở sa mạc. (Nguồn: Sputniknews)
Hiện tượng như vậy xảy ra khi mưa lớn giúp các hạt giống nảy mầm, làm hoa nở rực rỡ trên sa mạc cằn cỗi. (Nguồn: Sputniknews)
Thảm hoa ở vùng Namaqualand, một sa mạc rộng lớn ở châu Phi. (Nguồn: Sputniknews)
Hoa nở ở sa mạc Gobi. (Nguồn: Sputniknews)
Sắc đỏ trên sa mạc Karrakum. (Nguồn: Sputniknews)
Sa mạc Arizona Sonora. (Nguồn: Sputniknews)
Một con chim ở sa mạc Sonora, Arizona. (Nguồn: Sputniknews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục