Khám phá đồi cỏ Ba Quáng - vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình giữa núi rừng biên giới

Khi Mặt Trời ló dạng phía sau dãy núi xa, biển mây bồng bềnh phía trước như khoác lên lớp vàng tinh khôi, biến cả không gian của đồi cỏ Ba Quáng thành một khung cảnh huyền ảo hiếm gặp.

Những con đường mòn trên đồi cỏ gợi nhớ những ký ức xưa yên bình. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)
Những con đường mòn trên đồi cỏ gợi nhớ những ký ức xưa yên bình. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Đồi cỏ Ba Quáng - hay còn được người dân địa phương gọi là đồi cỏ Vinh Quý, thuộc xã Vinh Quý, cách trung tâm Cao Bằng khoảng 70 km và cách Hà Nội hơn 300 km.

Dù đường đến đây không quá thuận lợi với những ai lần đầu khám phá miền núi phía Bắc, Ba Quáng vẫn trở thành điểm hẹn không thể thiếu của cộng đồng mê du lịch khám phá.

Điều khiến nơi này cuốn hút chính là vẻ đẹp còn nguyên nét hoang sơ, mộc mạc, hòa quyện với không gian yên bình đặc trưng của vùng biên viễn.

Bức tranh thiên nhiên đổi sắc theo mùa

Từ tháng 5 đến tháng 10, Ba Quáng khoác lên mình chiếc áo xanh mướt trải dài bất tận. Những triền cỏ mềm mại phập phồng theo gió tạo nên những đường gợn sóng nhẹ, càng lên cao màu xanh càng chuyển sắc đậm, rực rỡ dưới ánh nắng đầu ngày.

Đây cũng là thời điểm được yêu thích nhất để “săn mây." Nhiều du khách chọn khởi hành từ rất sớm, khi bầu trời còn bảng lảng sương, để men theo con đường mòn lên đỉnh đồi. Khi Mặt Trời ló dạng phía sau dãy núi xa, biển mây bồng bềnh phía trước như khoác lên lớp vàng tinh khôi, biến cả không gian thành một khung cảnh huyền ảo hiếm gặp.

Khu vực đỉnh đồi rộng thoáng, không bị che chắn bởi cây lớn, cho tầm nhìn mở ra bốn phía. Chỉ cần đưa máy lên là dễ dàng có ngay những khung hình “triệu like,” từ những bản làng ẩn hiện chân núi, các thửa ruộng bậc thang nối tầng mềm mại đến những dãy núi xanh trùng điệp ôm trọn thảm cỏ mênh mông bên dưới.

Sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng, sắc cỏ và mây trời khiến Ba Quáng trở thành địa điểm lý tưởng với cả nhiếp ảnh gia lẫn những bạn trẻ đam mê check-in.

Để có những khoảnh khắc ấn tượng nhất, du khách nên có mặt tại đồi cỏ vào hai thời điểm vàng, đó là sáng sớm và chiều muộn.

Sáng sớm là khi mây và sương còn vương trên từng triền đồi, tạo nên lớp sương mỏng lửng lơ như tấm lụa bạc.

Chiều muộn là lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng dìu dịu nhuộm vàng cả mặt cỏ, kéo dài bóng đồi thành những dải mềm uốn theo sườn núi.

ttxvn-doi-coo-ha-lang-cao-bang-5-1648.jpg
Vẻ đẹp nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành một điểm tham quan du lịch quan trọng của tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Mùa cỏ cháy - bức tranh vàng rực đặc trưng của Ba Quáng

Bước sang tháng 11, Ba Quáng thay áo mới với lớp cỏ xanh chuyển sang sắc vàng cam rực rỡ - thời điểm được nhiều người gọi là mùa cỏ cháy. Những ngày đầu đông, từng đợt gió lạnh tràn về làm cỏ đổi màu nhanh hơn, phủ kín những sườn đồi liền nhau như một tấm thảm vàng óng trải dài tới tận đường chân trời. Khi Mặt Trời lên, sương sớm tan chậm rãi để lộ những sợi cỏ mềm lay nhẹ theo gió, ánh sáng chiếu vào tạo hiệu ứng óng ả như một lớp lụa vàng đang chuyển động.

Mùa cỏ cháy kéo dài từ tháng 10 đến tận tháng 1 năm sau. Khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, sắc vàng bắt đầu rõ rệt và đậm hơn. Tùy từng năm, cỏ có thể vàng từ tháng 10-11 hoặc muộn hơn đến khoảng cuối tháng 12. Mùa Đông ở Ba Quáng thường dao động 8-15 độ C, không khí hanh khô và thay đổi nhanh, vì vậy du khách nên chọn ngày nắng đẹp để đảm bảo an toàn di chuyển và dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc lung linh nhất.

Nhiều người ví Ba Quáng mùa cỏ cháy như một “Mông Cổ thu nhỏ” giữa vùng biên giới Cao Bằng, bởi nét hoang dã của thảo nguyên kết hợp với địa hình đồi núi đặc trưng.

Cuối năm 2023, lần đầu tiên Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng được tổ chức, thu hút đông đảo khách tham quan và đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của du lịch địa phương.

Lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên độc đáo của Ba Quáng mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư trong khu vực.

Từ đó, đồi cỏ Ba Quáng chính thức được nhắc đến như một điểm nhấn nổi bật trong tuyến du lịch phía Đông Cao Bằng, nằm trong hành trình “Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên” thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

ttxvn-doi-coo-ha-lang-cao-bang-7-865.jpg
Dịch vụ cắm trại nghỉ đêm (Camping) tại đồi cỏ Ba Quáng được nhiều du khách trẻ yêu thích. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.

Ngắm 'dải lụa hồng' mai anh đào ở Sa Pa

Ngắm 'dải lụa hồng' mai anh đào ở Sa Pa

Từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sa Pa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất. (Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+)

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tuyệt đẹp ở Sa Pa

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tuyệt đẹp ở Sa Pa

Đi Sapa vào tháng 12 là hành trình đi tìm những khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên, từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sapa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất.