Rực rỡ sắc màu Triển lãm Biennale of Sydney - "Mười nghìn Mặt Trời"

Tại mọi nền văn hóa, Mặt Trời được tôn vinh như sự ấm áp, một nguồn ánh sáng mang lại sự sống, xua tan bóng tối và đây cũng là ý nghĩa của Triển lãm Biennale of Sydney - "Mười nghìn Mặt Trời."

Biennale of Sydney lần thứ 24 tôn vinh sự đa dạng với các tác phẩm của gần 100 nghệ sỹ đến từ hơn 50 quốc gia. (Nguồn: SCMP)
Biennale of Sydney lần thứ 24 tôn vinh sự đa dạng với các tác phẩm của gần 100 nghệ sỹ đến từ hơn 50 quốc gia. (Nguồn: SCMP)

Diễn ra từ ngày 9/3-10/6 tại nhiều địa điểm ở thành phố Sydney (Australia), Triển lãm Biennale of Sydney lần thứ 24 với tựa đề "Mười nghìn Mặt Trời" (Ten Thousand Suns) mang đến cho công chúng những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc, mới lạ của các nghệ sỹ đã nổi tiếng hoặc chưa thành danh.

Triển lãm Biennale of Sydney lần thứ 24 là nơi hội tụ các tác phẩm của 96 nghệ sỹ từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, phần lớn trong số này là những nghệ sỹ chưa được biết đến. Qua đó, Ban Tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ mang lại sự mới lạ cho công chúng.

Thông điệp cốt lõi của sự kiện là các cuộc khủng hoảng không phải là câu chuyện mới mà là thường xuyên; con người kiên cường và vẻ đẹp có thể sinh ra từ nỗi khiếp sợ.

"Mười nghìn Mặt Trời" mang nhiều nét đặc trưng của các triển lãm trước đây, đó là những bức tường rực rỡ sắc màu cùng sự nổi lên của các ngành nghề thủ công, trong đó có nghệ thuật dệt vải.

Đáng chú ý, những người đam mê nghệ thuật còn có hội giao lưu với các nghệ sỹ, tìm hiểu về quá trình sáng tạo tác phẩm của họ.

Sự giao thoa giữa tính địa phương và tính toàn cầu là điều mà ban tổ chức triển lãm hy vọng truyền tải qua tiêu đề của triển lãm hai năm một lần này.

“Mười nghìn” gợi ý về sự đa dạng của các nghệ sỹ trong chương trình, trong khi "Mặt Trời" là một trong số ít điểm tham chiếu phổ quát.

Tại mọi nền văn hóa, Mặt Trời được tôn vinh như sự ấm áp, một nguồn ánh sáng mang lại sự sống, xua tan bóng tối và đây cũng là ý nghĩa của cuộc triển lãm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục