Rushdie sợ "lệnh tử hình" được truyền qua Facebook

Tác giả "Những vần thơ của quỷ Satan" lo rằng cuộc sống của ông sẽ gặp nguy hiểm nếu như lệnh fatwa được đưa ra trên các mạng xã hội.
Nhà văn nổi tiếng Salman Rushdie mới đây đã thừa nhận rằng cuộc sống củaông sẽ gặp nguy hiểm nếu như lệnh fatwa (một hiệu lệnh tuyên phạt tử hình củaHồi giáo) dành cho tác giả cuốn sách "The Satanic Verses" (Những vần thơ của quỷSatan) được đưa ra trên các mạng xã hội như Facebook hay Twitter.

Tác giả Salman Rushdie cho biết những năm qua, các chiến dịch chống lạiông chỉ thường xuyên xảy ra ở các công cụ liên lạc như máy fax hay điện thoại.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nếu lệnh fatwa được đưa ra trên các mạngxã hội. Tác giả Salman Rushdie chia sẻ: "Không thư điện tử, không tin nhắn,không Facebook hay Twitter có thể giúp tôi làm chậm cuộc tấn công. Ai cũng cóthể biết rằng với tốc độ lan truyền hiện nay, các mạng xã hội có thể là nơi đưalệnh đó đi nhanh hơn và khiến tôi gặp nhiều nguy hiểm hơn".

Năm 1988, tiểu thuyết "The Satanic Verses" ra đời gây lên một vụ xung độtlớn về tôn giáo, chính trị xã hội, giống như bộ phim phỉ báng đạo Hồi bây giờ.Cuốn sách cũng bị kết tội phỉ báng đạo Hồi và năm 1989, giáo chủ Iran Khomeinira lệnh xử tử Rushdie.

Mạng sống của Salman Rushdie được ra giá 1 triệu USD, và vì vậy, ông phảiẩn náu dưới sự bảo vệ của cơ quan tình báo Anh từ đó đến nay.

Đến năm 1998, chính phủ Iran đã bãi bỏ lệnh này nhưng các tổ chức Hồi giáocực đoan vẫn tiếp tục săn tìm ông với mức tiền thưởng nâng lên đến 3 triệu USD./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục