Trước đó, người đàn ông từng viết cuốn tiểu thuyết "The Satanic Verses"(Những vần thơ của quỷ Satan) đã phải hoãn kế hoạch tới Ấn Độ vì những đe dọa tính mạng.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện ở London, ông Rushdie chobiết: "Tôi sẽ tới Ấn Độ nhiều lần để làm những gì mình thích và tôi sẽ không dựnhững sự kiện liên quan tới tôn giáo hay những sự kiện mà chính phủ Ấn Độ khôngcho phép."
Năm 1988, tiểu thuyết "The Satanic Verses" ra đời gây lên một vụ xungđột lớn về tôn giáo, chính trị xã hội. Cuốn sách bị kết tội phỉ báng đạo Hồi vànăm 1989, giáo chủ Iran Khomeini ra lệnh xử tử ông.
Salaman Rushdie được ra giá1 triệu USD. Vì vậy, ông phải ẩn náu dưới sự bảo vệ của cơ quan tình báo Anh.
Đến năm 1998, chính phủ Iran bỏ lệnh này nhưng các tổ chức Hồi giáo cực đoan vẫntiếp tục săn tìm ông với mức tiền thưởng nâng lên đến 3 triệu USD./.