Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Pháp Jean Castex nêu rõ giáo viên Samuel Paty là nạn nhân của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, đồng thời khẳng định cái chết của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Một nữ sinh 13 tuổi, người cáo buộc thầy giáo Samuel Paty chiếu các bức ảnh biếm họa về nhà tiên tri Muhammed ở lớp học, dẫn tới việc ông bị sát hại dã man, vừa thừa nhận mình đã tung tin không đúng.
Đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào Pháp và châu Âu trong những tuần gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron đã quyết định có những phản ứng cứng rắn hơn.
Các công tố viên phát hiện trong điện thoại của hung thủ tấn công bằng dao tại Nice hôm 29/10 có những hình ảnh của đối tượng Hồi giáo cực đoan đã sát hại thầy giáo Samuel Paty cách đấy 13 ngày.
Tại thủ đô của Iraq, người biểu tình quá khích đã đốt cờ Pháp, nhiều người kêu gọi tẩy chay hàng hóa Pháp như đã diễn ra tại các siêu thị ở Qatar và Kuwait, hoặc tại Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ sát hại ghê rợn (thầy giáo) Samuel Paty tại Pháp... Không gì có thể biện minh cho vụ giết người này."
Vài ngày trước khi xảy ra vụ sát hại, thánh đường này đã cho đăng lên Facebook đoạn video chỉ trích việc giáo viên trên lựa chọn tài liệu liên quan đến đạo Hồi trong giảng dạy
Nhà chức trách Pháp đã mở hơn 80 cuộc điều tra về những phát ngôn thù hận trên mạng sau vụ giáo viên bị sát hại và bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có một phần tử Hồi giáo.
Nguồn tin của Hiệp hội Cảnh sát Pháp cho biết trong số những người bị tình nghi có 180 đối tượng hiện đang ở trong các trại giam và 51 đối tượng sẽ bị bắt giữ trong những giờ tới.
Cuộc tuần hành dự kiến diễn ra ở Quảng trường Cộng hòa ở Paris, nơi từng chứng kiến 1,5 triệu người tuần hành phản đối các tay súng Hồi giáo cực đoan sát hại 12 người tại tòa soạn báo Charlie Hebdo.