Sếp trại giam bị bắn ngay trước khi luật súng được ký

Thống đốc Colorado đã ký ban hành luật hạn chế sở hữu súng, chỉ vài giờ sau khi người phụ trách trại giam của bang này bị bắn chết.
Thống đốc bang Colorado (Mỹ) ngày 20/3 đã ký ban hành luật mới về súng chỉ vài giờ sau khi người đứng đầu cơ quan phụ trách trại giam của bang bị bắn chết ngay trước cửa nhà. Luật mới, hạn chế kích thước các băng đạn và tăng cường kiểm tra ban đầu với vũ khí, được ký ban hành tám tháng sau vụ xả súng ngày 20/7 khiến 12 người thiệt mạng ở rạp phim trong buổi công chiếu “The Dark Knight Rises.” Nguy cơ của nước Mỹ do tiếp cận với súng dễ dàng được nhấn mạnh khi Tom Clements, giám đốc Sở trại giam Colorado, bị bắn chết ngay tối thứ Ba ở nhà ông tại Monument, cách Denver 80 km về phía nam. Thống đốc John Hickenlooper cố cầm nước mắt trong cuộc họp báo ngày thứ tư, ca ngợi Clements “đã cống hiến cả đời phục vụ nhân dân,” theo báo The Denver Post. Ông phát biểu khi ký ban hành ba luật mới, tăng cường các kiểm tra đối với việc bán súng cho cá nhân và cấm các băng đạn lớn hơn 15 viên. “Như một cộng đồng, chúng tôi cố gắng giải quyết những vụ xả súng đã nổ ra tháng Bảy vừa rồi trong một rạp phim tối tăm, chúng tôi đã giành nhiều thời gian… cân nhắc xem chính quyền bang có thể làm được gì”, ông nói. Khẳng định luật mới sẽ không cấm ngay lập tức việc bán súng, Hickenlooper nói: “Các băng đạn lớn có nguy cơ biến những kẻ giết người thành những cỗ máy giết người”. Vụ xả súng ở Aurora, trong đó sinh viên khoa tâm lý James Holmes bị cáo buộc nổ súng vào buổi chiếu nửa đêm bộ phim Batman "The Dark Knight Rises", đã sát hại 12 người, làm dấy lên tranh cãi về kiểm soát súng ở Mỹ. Tiếp nối ngay sau đó là vụ xả súng tháng 12 ở Newtown, Connecticut, khi một tay súng xông vào trường tiểu học Sandy Hook, bắn chết 20 trẻ em và sáu người lớn. Luật mới của Colorado, sẽ có hiệu lực từ tháng Bảy, biến bang miền tây Mỹ thành bang thứ hai sau New York thông qua luật hạn chế súng kể từ sau vụ thảm sát Connecticut. Trong số những người có mặt tại lễ ký luật mới có Sandy và Lonnie Phillips, hai vợ chồng có cô con gái 24 tuổi Jessica Ghawi là nạn nhân bị sát hại ở vụ Aurora. “Hôm nay là một ngày tốt lành”, Sandy Phillips nói. “Bang Colorado đang tiến những bước lớn để cứu mạng người. Hy vọng các bang khác cũng sẽ tiếp bước”. Megan Sullivan, có em trai Alex cũng thiệt mạng trong vụ Aurora, nói với The Denver Post: “Em trai tôi bị một người có băng đạn một trăm viên bắn chết… Nó không có cơ hội nào. Nó đi xem phim, rồi một phút sau đã chết”.
Sếp trại giam bị bắn ngay trước khi luật súng được ký ảnh 1
Thống đốc Colorado John Hickenlooper (Nguồn: AFP)
Sau vụ sát hại người đứng đầu cơ quan trại giam Colorado, cảnh sát ngay lập tức phong tỏa khu vực và tìm kiếm những khu rừng xung quanh. Họ nói hiện chưa phát hiện ra động cơ vụ giết người. “Chúng tôi chưa có nghi phạm nào ở thời điểm này”, thiếu úy cảnh sát Jeff Kramer, người phát ngôn văn phòng cảnh sát trưởng hạt El Paso, nói. “Không có bằng chứng về việc nhà bị đột nhập… Liệu ông ấy là mục tiêu hay chỉ là một vụ nổ súng ngẫu nhiên, chúng tôi cũng chưa biết. Chúng tôi biết vị trí ông ấy nắm giữ và thừa nhận đó có khả năng là động cơ cho một tội ác như thế này”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục