Sharapova ngất ngây trong ngày trở lại ngôi số 1

Maria Sharapova đã khống giấu được niềm hạnh phúc trong ngày trở lại ngôi vị "nữ hoàng" sau khi có chiến thắng 6-3, 6-3 trước Kvitova
Maria Sharapova đã khống giấu được niềm hạnh phúc trong ngày cô chính thức trở lại ngôi vị "nữ hoàng" của làng banh nỉ sau khi có chiến thắng ấn tượng 6-3, 6-3 trước Petra Kvitova tại bán kết Roland Garros.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 3/8/2005 (gần 7 năm) "búp bê Nga" mới lại có được có được vinh dự, tay vợt số 1 thế giới - vị trí mà Victoria Azarenka vừa nắm trước đó. Hạnh phúc hơn nếu biết rằng chiến thắng trước Kvitova cũng đã lần đầu tiên đưa cô vào chơi trận chung kết Roland Garros sau hai lần ngậm ngùi dừng bước tại bán kết.

"Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi lần đầu tiên lọt vào chung kết Roland Garros bởi đây luôn là giấc mơ của tôi. Trước đây tôi đã hai lần lọt vào bán kết nhưng đều thua ở vòng này, nhưng giờ điều đó đã thành sự thật," Sharapova bày tỏ cảm xúc sau chiến thắng thứ 4 trước nhà đương kim vô dịch Wimbledon.

Khi được hỏi về ngôi vị số 1 vừa "tìm lại" được sau gần 7 năm xa cách, tay vợt xinh đẹp người Nga cũng thẳng thắng cho biết: "Đó là một điều rất đặc biệt. Sau khi mổ vai, tôi đã trượt ra ngoài top 100 thế giới, nhưng tôi nghĩ nếu mình từng đứng số 1 thì sau này mình cũng có thể lặp lại được."

[Sharapova lần đầu tiên vào chung kết Roland Garros]

Ở trận chung kết Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp, Maria Sharapova sẽ đối đầu với Sara Errani - tay vợt đã gây sốc khi loại đương kim vô địch US Open Samantha Stosur 7-5, 1-6 và 6-3.

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng này, "búp bê Nga" sẽ hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của mình. Trước đó, cô đã từng giành được các danh hiệu ở Wimbledon 2004, US Open 2006 và Australia Open 2008./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục