Số một cũ và mới

Số một cũ và mới đối đầu ở chung kết Wimbledon

Trận chung kết đơn nam của Wimbledon sẽ là cuộc đối đầu giữa ông vua mới Novak Djokovic và vị vua vừa bị soán ngôi, Rafael Nadal.

Trận chung kết đơn nam của Wimbledon sẽ là cuộc đối đầu giữa ông vua mới Novak Djokovic và vị vua vừa bị soán ngôi, Rafael Nadal. Sau khi Djokovic vượt qua Tsonga 7-6 (4), 6-2, 6-7 (9), 6-3, để qua đó giành luôn ngôi số 1 trên bảng xếp hạng ATP từ tay Nadal thì tay vợt người Tây Ban Nha cũng đã hạ gục niềm hy vọng của nước chủ nhà Andy Murray 5-7, 6-2, 6-2, 6-4 để kéo dài chuỗi bất bại trên sân cỏ Wimbledon lên con số 20.

Ngược lại, đây đã là lần thứ ba liên tiếp Murray thất bại ở vòng bán kết của Grand Slam tổ chức trên sân nhà, và anh vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát danh hiệu của xứ sương mù, kể từ sau chức vô địch của Fred Perry năm 1936. Thậm chí, cũng chưa có tay vợt người Anh nào lọt vào chung kết kể từ sau Bunny Austin năm 1938. Tổng cộng, trong 11 lần lọt vào bán kết của các tay vợt Anh kể từ đó, tất cả đều thất bại.

“Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của Andy,” Nadal chia sẻ, đồng thời không có vẻ gì là bị ảnh hưởng của chấn thương ở mắt cá, buộc anh phải tiêm thuốc giảm đau trước mỗi trận đấu. Dù đã mất ngôi số 1, song Nadal đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch Wimbledon thứ 3, cũng là Grand Slam thứ 11 trong sự nghiệp.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2004 mới lại có một người khác ngoài bộ đôi Roger Federer và Nadal giành được ngôi số 1 ATP. Djokovic đã rừng thua Nadal ở chung kết Mỹ mở rộng hồi năm ngoái. Nhưng sau đó, anh đã giành chức vô địch Australia mở rộng 2011, rồi liên tiếp đánh bại Nadal tại các trận chung kết Madrid và Romes Masters. Thành tích của Djokovic từ đầu năm tới giờ là 47-1, đủ để anh vượt qua Nadal trên bảng xếp hạng sẽ được công bố vào thứ Hai tới.

Hiện thành tích đối đầu giữa Nadal và Djokovic là 16-11 nghiêng về phía tay vợt Tây Ban Nha, trong đó tỷ số tại các Grand Slam là 5-0. Tuy nhiên, như đã nói thì Djokovic đã bốn lần thắng Nadal trong các trận chung kết Masters trong năm nay nên một cuộc đổi ngôi không chỉ trên bảng xếp hạng cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Niềm hân hoan của Nadal khi kết thúc trận đấu (Nguồn: Getty)

Quay trở lại với trận bán kết giữa Nadal và Murray, cho dù đã để thua trong set thứ nhất, rồi bị dẫn 2-1 (15-30) trong set thứ hai, song Nadal đã thắng liền 7 game làm tiền đề cho một cuộc lội ngược dòng dễ dàng hơn rất nhiều so với dự đoán.


Nỗi buồn của các cổ động viên chủ nhà khi Murray thất bại (Nguồn: Getty)

Trong ba set cuối, Nadal chỉ mắc vỏn vẹn 3 lỗi đánh hỏng, ít hơn nhiều so với 31 lần của Murray. Bất chấp sự cổ vũ cuồng nhiệt của 15.000 khán giả nhà luôn miệng hô vang “Tiến lên, Andy,” hạt giống số 4 càng đánh càng “cóng.” Áp lực quá lớn đã khiến Murray không phát huy được uy lực như thường lệ và đành ngậm ngùi nhìn Nadal vào chung kết với Djokovic.

Trận chung kết sẽ được diễn ra vào tối mai, Chủ nhật 3/7./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục