Ước về ngày xưa... (PV)

Thi kể Mối tình đầu của tôi: Ước về lại ngày xưa

Diễn đàn viết về "Mối tình đầu của tôi” đã kết thúc sau nhiều sóng gió, ngọt đắng những nỗi niềm riêng. Và mối tình đầu nào đẹp nhất?
Cuộc thi viết Mối tình đầu của tôi do Tintuconline (Trang thông tin Tổng hợp Giải trí của Báo VietNamNet) phối hợp với nhà xuất bản Dân trí tổ chức đã kết thúc. Ngày 16/9/2011, lễ trao giải đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội.

Diễn đàn về những chuyện thầm kín, riêng tư mà có sức hấp dẫn cũng khiến cho những người khởi xướng cũng phải kinh ngạc bởi chính họ đã được sống lại tình yêu nửa thế kỷ trước...

Khai lộ “những nỗi niềm chôn chặt”

Ông Bùi Sỹ Hoa-Tổng biên tập Báo điện tử VietNamNet đã chia sẻ trong Lễ trao giải: Mỗi câu chuyện tình yêu đều mang một sắc thái cung bậc khác nhau. Các tác phẩm dự thi như những trang nhật ký chân thực và xúc động. Cuộc thi “Mối tình đầu của tôi” đã dành cho độc giả một diễn đàn để gửi gắm những kỷ niệm, những nỗi niềm có thể chôn chặt trong trái tim mỗi người giờ một lần sống dậy.

“Không chỉ thế, cuộc thi còn góp phần làm thay đổi số phận con người khi những mối tình tan vỡ lại hồi sinh…2/3 trong số bài dự thi là của phụ nữ, điều làm cho ban tổ chức chúng tôi cảm thấy rằng hình như với phụ nữ kỷ niệm về mối tình đầu thật khó phai mờ trong tâm trí họ. Có một câu danh ngôn nói rằng: “Với phụ nữ tình yêu là cả cuộc đời”-quả đúng là như thế. Có những câu chuyện tình yêu làm rơi lệ người đọc,” Ông Hoa nói đầy xúc động.

Trong bài viết “Ngày mình yêu” của tác giả Trần Thị Thuyết có những câu: “…Tình yêu của chúng mình như một bản tình ca, giờ đây em chỉ còn lại một mình, em sống mòn với những kỷ niệm và những nỗi niềm chưa nói, đóng chặt trái tim mình và tự hỏi bao giờ về được ngày xưa…”  

... và “kích hoạt” cả người cao tuổi

Từ 5.000 câu chuyện gửi về, các biên tập viên nhà xuất bản Dân trí cũng đã làm việc miệt mài để cho ra mắt những tập sách về mối tình đầu. Những cuốn sách đang được bán chạy trên thị trường. Bà Bùi Thị Hương-Giám đốc Nhà xuất bản Dân Trí cho biết, nhà xuất bản đã in 5 cuốn “Mối tình đầu của tôi.” Và gần đây nhất là cuốn tập 6 tập hợp những tác phẩm đoạt giải.

Nhà thơ Nguyễn Phan Hách-Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, thành viên Ban giám khảo chia sẻ: Tôi đã từng được mời vào nhiều Ban giám khảo nhưng thấy cuộc thi kể chuyện mối tình đầu này khá khó chấm. Bởi vì cảm xúc và tình cảm thật rất quan trọng. Nhiều câu chuyện dự thi có những chi tiết rất thật và thú vị nhưng đã không được giải vì toàn bộ “tác phẩm” lại không mang được tính thống nhất và có một hệ thống ý cũng như nghệ thuật kiểu một truyện ngắn.

Theo nhà thơ Nguyễn Phan Hách đánh giá chung thì cuộc thi đã tạo thành một sự kiện văn hóa nho nhỏ. Không chỉ người trẻ mà cả người già cũng nói về mối tình đầu với cảm xúc rất đáng trân trọng.

Cũng từ vị trí một giám khảo, nhà văn Trần Nhương bộc bạch: "Tham dự cuộc chấm giải này ông già 70 tuổi là tôi đã được 'kích hoạt' sống lại tình yêu thưở tuổi 20 ngọt ngào như các bạn trẻ." Ông đánh giá đây là một diễn đàn thu hút được rất nhiều sự quan tâm và cuộc thi thực sự đã thành công./.

Chuyện buồn về một tác giả gian dối

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương, Trưởng Ban tổ chức đã trao đổi câu chuyện buồn về một tác giả gian dối. Thừa nhận đây là một hạt sạn của cuộc thi. Tác giả này "viết hay, diễn giỏi" đến nỗi lên Truyền hình mới bị phát giác. Đó là trường hợp của Trần Thùy Dương với câu chuyện lâm li tự tạo dựng và dàn cảnh. Bà Hương nói: Nếu không có câu chuyện đáng tiếc của cô Lượm thì buổi trao giải sẽ rất lớn vì Ban tổ chức chúng tôi đã ký hợp đồng với VTV1 từ trước.

Bà Hương chia sẻ, câu chuyện buồn này đã khiến cho bà vất vả tới hàng trăm lần phải làm việc với cơ quan công an, phải vào tận Huế, quê của Thùy Dương. Cũng theo bà Hương: “Cách đây một tuần, cơ quan công an từ Huế đã gửi thông báo cho biết Trần Thùy Dương phải chịu xử phạt hành chính, phải hoàn trả tất cả số tiền mà cô ta đã nhận được từ các tổ chức, cá nhân. Mặt khác, Thùy Dương-Lượm phải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự gian trá của mình.

Bà Đặng Thị Thanh Hương cũng không giấu giếm: “Rất nhiều bạn bè, người thân của chúng tôi cũng đã hỗ trợ Thùy Dương vì câu chuyện éo le mà cô ta bịa ra. Cũng chính vì việc này mà thời gian trao giải bị chậm lại, chúng tôi rất mong được sự thông cảm của các tác giả và bạn đọc."



                                     Các giải thưởng đã được trao

Giải đặc biệt và giải nhất:
  Không có.

Giải nhì
- 10.000.000 đồng:
1. Cà phê “Đêm trắng” – Tác giả: Forever in love
2. Chuyện tình hoa muống biển – Tác giả: Mai Thị Kim Đính

Giải ba
- 5.000.000 đồng:
1. Chuyện tình mang mã số A688 – Tác giả: Phạm Thị Diệu Thu
2. Chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ - Tác giả: Phạm Quỳnh Dao
3. Ngày mai nắng sẽ lên – Tác giả: Nguyễn Thị Trà My

10 giải khuyến khích
- 1.000.000 đồng.

Giải dành cho tác phẩm được bạn đọc bình chọn nhiều nhất:
“Tôi đã nạo thai ba lần vì mối tình đầu” của tác giả Hoàng Thị Quyên với 38 trang phản hồi  - 377 bình chọn của độc giả.
Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục